Thứ 2, 20/05/2024 16:08:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:23, 03/10/2016 GMT+7

Bà Điểu Thị Vớ: Tôi không còn phải “chạy mưa”

Cẩm Liên
Thứ 2, 03/10/2016 | 08:23:00 2,250 lượt xem

BP - Mặc dù có nhà nhưng bao mùa mưa qua, bà Điểu Thị Vớ (70 tuổi), thôn Bình Giai, xã Phước Minh (Bù Gia Mập) vẫn luôn phải đi tìm chỗ trú mưa vì căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng. Hộ bà Vớ thuộc diện nghèo nhiều năm của xã và phải nuôi con gái bị khuyết tật nên không có tiền sửa chữa nhà. Biết được hoàn cảnh khó khăn, giữa tháng 7-2016 đoàn sinh viên tình nguyện Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã về khảo sát xây dựng căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng cho gia đình bà.

Bà Điểu Thị Vớ nhận bảng tượng trưng nhà tình thương từ Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhBà Điểu Thị Vớ nhận bảng tượng trưng nhà tình thương từ Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Vui mừng vì được ở trong căn nhà mới, bà Vớ nói: “Tôi khổ nhiều năm rồi cũng không nghĩ có ngày được sống trong căn nhà xây. Được các cháu sinh viên xây tặng nhà, tôi mừng và cảm động lắm! Từ nay, tôi không còn phải chạy mưa nữa, yên tâm chăm sóc con gái tật nguyền”.

  • Từ khóa
240

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu