Thứ 2, 20/05/2024 19:14:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:34, 02/10/2016 GMT+7

Điểu Thị Tiến ước mơ làm cô giáo

Hữu Dụng
Chủ nhật, 02/10/2016 | 07:34:00 5,342 lượt xem
BP - Dù không còn mẹ chăm sóc, ba bị khiếm thị nhưng em Điểu Thị Tiến (ảnh) luôn phấn đấu học tập, chăm ngoan để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.

Em Tiến học lớp 4A4 Trường tiểu học Phú Riềng B, xã Phú Riềng (Phú Riềng) mồ côi từ nhỏ. Dù sống trong cảnh nghèo khó và chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa nhưng em vẫn vượt lên tất cả với nghị lực phi thường, khát khao vươn lên học giỏi, trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo.

Năm nào thành tích học tập của Tiến cũng thuộc tốp đầu lớp. Em hòa đồng, đoàn kết và luôn giúp bạn bè trong học tập nên được thầy cô, các bạn quý mến. “Em mong sau này sẽ có công việc ổn định để chăm sóc, đỡ đần ba. Em sẽ thi ngành sư phạm để được miễn học phí và trở thành giáo viên dạy các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn” - Tiến nói.

  • Từ khóa
234

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu