Thứ 2, 20/05/2024 13:52:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:14, 28/08/2016 GMT+7

Liên hoan thiếu nhi DTTS Bình Long

Chủ nhật, 28/08/2016 | 08:14:00 879 lượt xem

BP - * Ước mơ trở thành cô giáo dạy văn

Thị Mỏng (dân tộc S’tiêng), ngụ ấp Bình Ninh 1, phường Hưng Chiến (Bình Long) học sinh lớp 7A, Trường phổ thông Dân tộc nội trú và THCS Bình Long. Hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn, lại đông anh em, sinh hoạt trong căn nhà chật chội, giá trị nhất trong nhà là cái giường cũ, ọp ẹp. Trời mưa, cả gia đình phải sang nhà bà ngoại ngủ nhờ.

Dù khó khăn, vất vả nhưng Thị Mỏng vẫn luôn chăm chỉ học tập và đạt học sinh giỏi trong nhiều năm. Ngoài ra, em còn tham gia các hoạt động phong trào đội của nhà trường, là một sao đỏ xuất sắc. Vì vậy, em nhận được nhiều giải thưởng, do tỉnh, thị xã và trường tặng như: Giải nhì liên hoan văn hóa - thể thao các DTTS lần 3 năm 2015 của thị xã; giải khuyến khích giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cấp tỉnh năm 2015... Thị Mỏng là 1 trong số 75 học sinh DTTS số vinh dự được tuyên dương thiếu nhi DTTS tiêu biểu năm 2016 của Thị đoàn Bình Long.

Thị Mỏng nói: Em mong gia đình có được mái nhà kiên cố hơn để ổn định cuộc sống. Sau này, em sẽ phấn đấu trở thành cô giáo dạy văn, đem con chữ truyền thụ cho học sinh”. 

Thị Mỏng biểu diễn văn nghệ tại lễ tuyên dương học sinh DTTS tiêu biểu 2016 Thị Mỏng biểu diễn văn nghệ tại lễ tuyên dương học sinh DTTS tiêu biểu 2016 

* Ước mơ làm kỹ sư nông nghiệp

Hoàng Khánh Mạnh (dân tộc Tày) học sinh lớp 75 Trường THCS Thanh Lương, ngụ ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Lương (Bình Long) có hoàn cảnh rất khó khăn. Ba bỏ nhà đi từ 2 năm trước, mọi việc trong gia đình đều do một tay mẹ Mạnh xoay xở. Biết mẹ vất vả nên Mạnh rất chăm ngoan và cố gắng học tập.

Trên lớp em chú ý nghe thầy cô giảng bài, nếu không hiểu thì hỏi thầy cô và bạn bè ngay tại lớp. Vì vậy 7 năm học qua, Mạnh luôn đạt học sinh tiên tiến, là học sinh DTTS tiêu biểu của trường. Tháng 7-2016, Mạnh là 1 trong số 75 học sinh được tuyên dương thiếu nhi DTTS tiêu biểu năm 2016 của Thị đoàn Bình Long.

Mạnh cho biết: “Năm học mới sắp đến, em mong có 1 bộ sách giáo khoa mới vì 7 năm nay em vẫn dùng sách cũ của chị gái. Em ước mơ sau này trở thành kỹ sư nông nghiệp để nghiên cứu tạo hạt giống, cây trồng cho năng suất, chất lượng tốt giúp mẹ và bà con nông dân đỡ vất vả hơn”.

Vũ Nam

  • Từ khóa
216

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu