Xây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch
Năm 1958, bà Tuyết từ Quảng Ngãi vào làm công nhân cao su Phú Riềng. 2 năm sau (1960), phong trào Đồng Khởi lan rộng toàn miền Nam kêu gọi nhân dân đồng loạt nổi dậy chống Mỹ - ngụy. Bà và những thanh niên công nhân được cán bộ tuyên truyền giác ngộ, tham gia cách mạng tại K2 (quận Phước Bình). Thời điểm đó, bà chủ yếu làm hậu cần phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Tháng 9-1961, bà được bổ sung vào Ban Tuyên huấn của Tỉnh ủy Phước Long in tài liệu, truyền đơn, sau đó được phân công về các dinh điền tuyên truyền cách mạng. Cuộc chiến diễn ra ngày càng ác liệt, năm 1965, bà được bổ sung vào Đội biệt động núi Bà Rá, địa bàn hoạt động từ sân bay Phước Bình vào thị xã Phước Long. Nhiệm vụ của đội là vừa đánh địch vừa xây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch. Bà Tuyết nhớ rõ: “Đội có 12 người, hoạt động chủ yếu vào đêm. Khi đánh địch thì tập trung, khi về cơ sở tuyên truyền cách mạng thì chia thành tốp lẻ. Đội hoạt động rất khó khăn bởi địch chiếm lĩnh các vị trí trên đỉnh và dưới chân núi, trong khi đội thường ở lưng chừng, dã chiến trong các hốc cây, hang đá. Để tuyên truyền cách mạng, chúng tôi phải nhờ nhân dân làm tín hiệu chỉ dẫn giúp đỡ. Khi bị địch phát hiện phục kích, chiến sĩ bị thương được dân che giấu, hy sinh thì tiếp tục bổ sung người mới củng cố lực lượng tiếp tục chiến đấu”.
Bà Huỳnh Thị Minh Tuyết, Đội trưởng Đội biệt động núi Bà Rá cùng đồng đội
Trước năm 1968, đội biệt động do ông Phạm Văn Quý (thường gọi Tư Quý), Ủy viên Thường vụ K25 làm Đội trưởng. Sau đó, Tỉnh ủy rút ông Quý về, bổ nhiệm bà Tuyết làm Đội trưởng. Ngoài đánh địch, đội biệt động thành lập được chi bộ gồm 4 đảng viên, gọi là Chi bộ Chị Cả, do đồng chí Lý Xì làm Bí thư. Dưới sự chỉ đạo của chi bộ, tinh thần chiến đấu của đội ngày càng kiên cường. Đội được trang bị thêm súng B40, AR15, cối 60, có điện đài cơ yếu để kịp thời thông tin báo cáo tình hình về cấp trên. Không tiêu diệt được lực lượng của ta, địch đã đốt làng, đuổi dân đi nơi khác hòng chia cắt đồng bào với lực lượng cách mạng. Do yêu cầu, lực lượng công an yểm trợ của ta buộc phải rút về tỉnh, các phương tiện điện đài, súng máy cũng tập trung về sở chỉ huy, nhưng đội biệt động vẫn bám trụ, giữ mối liên lạc với cơ sở cách mạng, củng cố niềm tin trong nhân dân và độc lập chiến đấu.
Cách mạng gắn liền sự giúp đỡ của dân
Bà Tuyết nhớ lại: “Vì hoạt động dã chiến lưng chừng núi nên đi đâu ta cũng phải qua địa bàn kiểm soát của địch. Để giúp đỡ cách mạng, người dân thường xuyên theo dõi và nắm rõ thời gian địch lên, xuống tuần tra, đứng chốt canh gác qua đó sẽ làm ám hiệu báo cho ta biết. Trong 2 năm 1971-1972, địch kiểm soát rất gắt gao khiến hoạt động của đội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu lương thực, thực phẩm. Cả đội phải ăn củ chuối, củ chụp, trái sung, trái vả cầm cự suốt thời gian dài”.
Giọng bà Tuyết ngập ngừng đứt quãng vì xúc động khi nhớ lại thời điểm thiếu lương thực: “Khi địch đốt làng, đuổi dân đi nơi khác, đội phải cử người tìm về sóc đồng bào dân tộc S’tiêng ấp Sơn Trung và Đắk Son (huyện Bù Gia Mập hiện nay) để xin tiếp tế lương thực. Lần đầu tiên có một gia đình ủng hộ 30kg bắp, 30kg gạo. Bà con còn bỏ từng ít gạo trong ngực áo, lận từng trái bắp trong khố để không bị phát hiện đem tới cho đội”. Bà Tuyết nhớ rõ từng cơ sở cách mạng, từng gia đình ân nhân đã cứu giúp như: Gia đình bà Năm Yểu (đã mất), bà Sáu Đoan, phường Long Phước hiện đã già yếu, phải ngồi xe lăn hay gia đình ông Võ Văn Mừng, phường Phước Bình và nhiều gia đình khác đã vừa nuôi giấu cán bộ vừa cung cấp, tiếp tế lương thực...
Năm 1972 thành lập phân khu Bình Phước, bà Tuyết được rút về làm Hội phó Hội Phụ nữ tỉnh. Tháng 1-1975, bà được điều động về Phước Long làm Chủ tịch Hội Phụ nữ, sau đó làm Bí thư Đảng ủy xã Sơn Giang. Năm 1992, bà nghỉ hưu theo chế độ.
Quá trình hoạt động cách mạng, bà Tuyết 3 lần bị thương nặng, là thương binh hạng ¼. Hiện bà ở với gia đình con gái tại khu phố 2, phường Sơn Giang. Năm nay 76 tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng bà vẫn thường tới thăm những gia đình là cơ sở cách mạng cũ; thăm đồng chí, đồng đội và hoạt động xã hội từ thiện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ (27-7), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ban liên lạc Truyền thống K11 Đội biệt động Bà Rá do bà làm Trưởng ban lại tổ chức họp mặt tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn ở Khu di tích lịch sử và danh thắng Bà Rá - Phước Long để ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, thăm hỏi lẫn nhau, tặng quà tri ân các gia đình cách mạng trên địa bàn.
43 năm đã trôi qua kể từ ngày giải phóng, chiến công và những cống hiến, hy sinh của Đội biệt động núi Bà Rá năm xưa, trong đó có bà Tuyết, luôn là niềm tự hào của người dân Bình Phước nói chung và Phước Long nói riêng. Niềm tự hào ấy tiếp tục “truyền lửa” cách mạng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026