Thứ 3, 28/10/2025 07:09:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:07, 19/06/2018 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2018)

Nữ phóng viên mang quân hàm xanh

Thứ 3, 19/06/2018 | 15:07:00 6,802 lượt xem
BP - “Từ khi về nhận nhiệm vụ tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước, em thấy mình càng yêu nghề, hiểu và quý mến người dân vùng biên giới nhiều hơn” - Trung úy Nguyễn Thị Ánh, bút danh Hồng Ánh (SN1987) chia sẻ.

Sương gió nơi biên thùy

Năm 2010, Ánh tốt nghiệp Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình I. Đầu năm 2011, trong đợt tuyển quân nhân nữ, Ánh làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, đến tháng 5-2011, chị được điều về Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước phụ trách công tác tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Hồng Ánh trong một chuyến công tác cùng các chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Pét tuần tra biên giới

Nữ giới làm công tác truyền thông báo chí, truyền hình thường thiệt thòi và cực nhọc hơn so với nam giới. Hơn nữa, Ánh lại công tác địa bàn biên giới, công việc càng thêm vất vả hơn. Hằng tuần, không quản nắng mưa, xa hay gần, chị luôn chịu khó bám địa bàn, đến với nhân dân vùng biên giới. Có những chuyến đi phải đến cả tuần, chưa kể công tác đột xuất vào ban đêm hay rạng sáng nhưng với chị, đó là niềm vui, sự đam mê nghề. “Được các chú, các anh trong đơn vị tạo điều kiện, lại có sự đam mê nên em luôn gắn bó với nghề. Tuy công việc vất vả nhưng đồng bào vùng biên rất quý và yêu mến những người mang màu áo như chúng em. Em cũng lấy đó làm vinh dự, động lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao” - Ánh nói.

Ánh cho biết, vất vả nhất trong tác nghiệp là theo các cán bộ, chiến sĩ đi phân giới cắm mốc nơi biên giới. Để đến những nơi ấy, phải đi từ sớm tinh mơ, vượt suối băng rừng. Không một phương tiện nào tiếp cận được, chỉ “bàn chân thép” của người lính biên cương hành quân cả vài chục kilômét mới vượt qua. Thậm chí có những chuyến đi phải ngủ lại trong rừng vài ngày.

Làm phóng viên mang quân hàm xanh không chỉ vất vả mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ánh vẫn còn nhớ lần nhận nhiệm vụ điều tra về các đối tượng buôn bán và chích ma túy. Tháng 10-2017, vào một buổi đêm Ánh vượt gần 150km từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh lên tới Đội công tác địa bàn Đồn biên phòng Bù Gia Mập thì đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng. Sau khi họp bàn, Ánh cùng một trinh sát biên phòng đóng vai cặp tình nhân vào một chòi cà phê. Đối diện chòi của Ánh khoảng 2m là những con nghiện đang chuẩn bị “hưởng lạc thú vui” ma túy. Lần đầu tiên chứng kiến tận mắt những giọt máu tươi còn dính trong kim tiêm của con nghiện mới chích xong khiến Ánh không khỏi rùng mình. “Nhìn những ống kim tiêm mới chích ma túy xong, máu còn chảy ngược vào trong ống bơm, lúc đó chân tay em bủn rủn. Nhưng rồi đi hoài lại quen, hơn nữa các phương án trấn áp tội phạm cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, em không còn mất bình tĩnh” - Ánh kể.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Năm 2015, Ánh lập gia đình. Người bạn đời của Ánh cũng làm trong đơn vị lực lượng vũ trang và cùng chung hoàn cảnh xa quê. Ánh chia sẻ: “Vợ chồng em đều xa quê, xa cha mẹ. Mọi công việc gia đình đều tự tay hai vợ chồng lo liệu. Đối với công việc đơn vị, em luôn cố gắng tập trung làm xong sớm để dành thời gian cho con, cho gia đình. May mắn khi có người chồng hiểu, cảm thông và tạo điều kiện giúp em công tác tốt”.

Trong những chuyến đi xa dài ngày, chồng Ánh lại thay vợ chăm sóc gia đình. Cảm nhận và chia sẻ những khó khăn của vợ, anh Nguyễn Văn Đô nói: “Hai vợ chồng đều công tác trong lực lượng vũ trang. Công việc luôn phải túc trực sẵn sàng, cha mẹ đều ngoài quê. Con còn nhỏ, thấy vợ vất vả nên mình cũng chia sẻ việc nhà. Có như thế vợ mình mới yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác tuyên truyền trong ngành, Ánh còn là cộng tác viên “ruột” của Báo Bình Phước. Qua đó đã phản ánh và truyền tải được nhiều thông tin về đời sống xã hội của nhân dân biên giới đến bạn đọc trong tỉnh và cả nước. Nhiều năm liên tục, Ánh được Ban Biên tập Báo Bình Phước tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền trên báo tỉnh. Đầu năm 2015, Trung úy Nguyễn Thị Ánh là một trong 34 phụ nữ điển hình trong vườn hoa nghìn việc tốt, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên dương.  

Bảo Anh

  • Từ khóa
21151

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?