BP - Đó là cô Điểu Thị Nguyệt, Tổ trưởng tổ giáo vụ quản lý học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh. Hơn 15 năm công tác, cô Nguyệt xem học sinh như con ruột của mình và luôn động viên, giúp đỡ để các em học tập tốt hơn. Cô Nguyệt nói: “Cũng là người DTTS nên tôi có thể giao tiếp thuận tiện với học sinh, tạo cho các em sự gần gũi, thân thiện. Từ đó giúp tôi dễ dàng nắm bắt tâm lý học sinh để có biện pháp, động viên, giúp đỡ kịp thời”.
Cô Điểu Thị Nguyệt - người hết lòng vì học sinh DTTS
Em Điểu Thị Phên ở xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, học sinh lớp 10C cho biết: “Đây là năm đầu tiên học nội trú nên em rất nhớ nhà. Những ngày đầu mới nhập học, đêm nào em cũng khóc. Lúc đó cô Nguyệt đã động viên, an ủi và nhiều đêm còn ngủ cùng em. Cô tạo cho chúng em cảm giác thân thiện như đang được sống trong chính gia đình mình. Chúng em ai cũng gọi cô bằng “má” Nguyệt.
T.Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026