Thứ 2, 03/11/2025 06:19:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:48, 03/06/2018 GMT+7

Nghĩa tình với người dân Campuchia

Chủ nhật, 03/06/2018 | 08:48:00 1,886 lượt xem

BP - Chỉ 2 ngày (28, 29-5) đến với đồng bào Việt kiều và nhân dân vùng khó khăn của tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia, nhưng những “chiến sĩ áo trắng” - quân y, thuộc Bộ CHQS tỉnh thực sự đã có chuyến đi nghĩa tình với người dân nơi đây. Đoàn đã thăm khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà hàng trăm người dân. Hoạt động nhân đạo này được lãnh đạo và người dân địa phương nước bạn trân trọng, đánh giá cao, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh Bình Phước - Kratie.

Từ thị xã Đồng Xoài sang tỉnh Kratie hơn 200km, nhiều đoạn quanh co, khúc khuỷu. Ngay từ sáng sớm đoàn công tác của quân y Bộ CHQS tỉnh đã khởi hành sang vùng khó khăn của tỉnh Kratie trong sự chào đón nhiệt tình của nhân dân nước bạn. Như những lần trước, biết bộ đội Việt Nam qua, người dân nước bạn đến rất đông để được khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí. Tại 2 điểm khám, cấp thuốc, tặng quà của đoàn, phần lớn đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh.

Các y, bác sĩ khám bệnh, tặng quà nhân dân nước bạn Campuchia

Ông Trần Văn Sách, Chủ tịch Hội kiều bào Việt Nam tỉnh Kratie cho biết: “Hiện trên địa bàn tỉnh Kratie có khoảng trên 350 hộ kiều bào Việt Nam sinh sống. Do nhiều yếu tố, điều kiện, hoàn cảnh nên đa phần đồng bào còn gặp khó khăn. Nay có đoàn y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh Bình Phước sang khám bệnh rất kỹ, tận tình và cấp thuốc miễn phí, nhân dân chúng tôi vui mừng lắm”.

Không giấu được niềm vui, ông Hun Sót, đại diện nhân dân ấp Kas, xã Đa, huyện Chất Bo Rây nói: “Mình được các bác sĩ Việt Nam khám, chữa bệnh rất chu đáo. Đây là lần đầu tiên mình được khám bệnh miễn phí. Ấp mình còn khó khăn, nhiều người không có điều kiện để đi khám bệnh”. Tiếp lời ông Hun Sót, bà Xuông Na ở cùng địa chỉ xúc động: “Mấy ngày nay mình đau lắm, rất may có bộ đội Việt Nam sang khám, điều trị bệnh và phát thuốc miễn phí, còn được tặng quà. Nghĩa tình này chúng tôi mãi khắc ghi”.

Trong cái nắng như đổ lửa, hơi nóng bốc lên hừng hực, những chiếc áo blouse thấm đẫm mồ hôi. Tại những điểm khám, cấp thuốc, do lượng người đến đông nên các y, bác sĩ phải làm việc cật lực, không nghỉ trưa mà thay phiên nhau khám, cấp thuốc. Do vậy, chỉ trong 2 ngày, đoàn đã khám, cấp thuốc cho gần 450 lượt người dân và tặng 440 phần quà. Theo các cán bộ quân y, do người dân sống xa trung tâm nên không có điều kiện chăm sóc sức khỏe; đồng thời, phong tục, tập quán ăn, uống, thói quen sinh hoạt của người dân nơi đây chưa tốt dẫn đến mắc một số bệnh về gan, bướu cổ, dạ dày, trẻ em còi xương, ốm yếu...

Đại tá Pit Bun Thươn, Phó tiểu đoàn 1, Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie nói với chúng tôi: “Bình Phước còn nghèo, thế mà chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh vẫn trích kinh phí mua quà sang tặng nhân dân chúng tôi. Tuy 2 nước nhưng tình cảm như anh em một nhà. Tôi sẽ tuyên truyền cho người dân hiểu được vấn đề này để cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Quang Thạch

  • Từ khóa
20858

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?