Đến Khu lưu niệm vì lòng yêu kính, ngưỡng mộ
Trải qua 2 giai đoạn trùng tu, xây dựng, Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiện có tổng diện tích khoảng 5 ha với các hạng mục: Nhà đón khách, phòng chiếu phim tư liệu về cuộc đời cố Thủ tướng, nhà trưng bày tranh ảnh, hiện vật lưu niệm, khu nhà thờ họ Phạm, khu phục dựng lại ngôi nhà lúc sinh thời của cố Thủ tướng, hệ thống sân vườn, cây cảnh đường nội bộ... đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng. Nơi đây đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa quốc gia ngày 21-2-2006.
Ông Võ Thanh Sơn giảng giải cho con cháu hiểu nội dung những bức ảnh, hiện vật gắn liền với những sự kiện lịch sử dân tộc
Bước vào cổng khu lưu niệm đã có ngay cảm giác khoan khoái vì hàng cau thẳng tắp, rợp mát hai bên lối vào. Trong khuôn viên, rất nhiều cây xanh do các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các thế hệ học sinh, sinh viên trồng và chăm sóc đang tỏa tán như lung linh hơn dưới ánh nắng vàng mơ trong những ngày đầu xuân mới. Từng tốp học sinh, sinh viên, người dân và cả nam thanh nữ tú vào tham quan, chụp hình lưu niệm khiến không khí khu khuôn viên thêm rộn ràng, ấm áp.
Nhân viên bảo vệ khu lưu niệm cho biết: “Không chỉ người dân quê hương núi Ấn - sông Trà yêu mến cố Thủ tướng mà nhiều người dân nước Việt, từ già đến trẻ, từ miền xuôi đến miền ngược, qua bao thế hệ vẫn luôn tự hào và nhớ về cố Thủ tướng với tình cảm sâu sắc. Vì thế, cổng khu lưu niệm luôn rộng mở suốt cả năm để đón du khách đến viếng thăm. Mỗi năm, khu lưu niệm đón tiếp hàng ngàn lượt khách đến dâng hương, tham quan tìm hiểu và bày tỏ niềm yêu kính, xúc động đối với cố Thủ tướng - người con ưu tú của đất Quảng”.
Vừa chụp hình cho các cháu nội, ngoại, ông Võ Thanh Sơn ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh chia sẻ: “Tôi đưa cả gia đình đến đây để hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cố Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất (1955-1987). Ông là học trò ưu tú, cộng sự đắc lực, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà thế hệ chúng tôi đã biết; nay muốn nói với con cháu bằng hình ảnh cụ thể, sinh động. Qua đó giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng của dân tộc, của quê hương Quảng Ngãi anh hùng cho con cháu”.
Trong khi ông Sơn đang say sưa kể về cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng với các cháu của mình thì bên bàn thờ cố Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Bồi lại lặng lẽ thắp nén nhang và khấn nguyện. Dù đã 87 tuổi đời, 53 tuổi Đảng và có 23 năm trong quân ngũ nhưng ông Bồi, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, vẫn rất minh mẫn. Ông cho biết: “Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có những quyết sách mang tính bước ngoặt đối với vận mệnh đất nước. Trong lòng những cựu chiến binh cùng thời như tôi luôn mang nặng tình cảm tôn kính, ngưỡng mộ về tài năng, đức độ của cố Thủ tướng”.
“Gieo hạt giống đỏ” cho muôn đời sau
94 năm cuộc đời (1906-2000) với 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, trong đó 32 năm làm Thủ tướng là bằng chứng sống động về một nhà hoạt động chính trị lỗi lạc. Qua bút tích của các nhà lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước lưu tại khu lưu niệm đủ để con cháu hôm nay và mãi về sau cảm phục, ngưỡng mộ người học trò xuất sắc của Bác Hồ, một nhà chính trị kiên trung, phong thái thanh tao nhưng cũng rất gần gũi, đời thường. “Đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu, một chiến sĩ cách mạng và là một người lãnh đạo kiên cường, giàu kinh nghiệm của Đảng và Nhà nước ta, là một người cộng sản chân chính hết lòng vì nước vì dân” (trích lời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại lễ trao Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Phạm Văn Đồng ngày 1-3-1990). “Đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng qua nhiều giai đoạn. Đồng chí đã suốt đời chăm lo nâng cao tính tiên phong, gương mẫu và sự đoàn kết của Đảng, thắt chặt quan hệ giữa Đảng với nhân dân, trau dồi trí tuệ và rèn luyện phẩm chất cho cán bộ có chức có quyền, thẳng thắn chỉ rõ và đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái, biến chất, hết lòng bồi dưỡng và ủng hộ lớp cán bộ trẻ...” (trích lời điếu do Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy điệu đồng chí Phạm Văn Đồng ngày 6-5-2000)...
Việc thành lập khu lưu niệm là để ghi nhớ công ơn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đó là ước nguyện của nhân dân về người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. Nhưng với cống hiến của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho độc lập dân tộc và sự phát triển hôm nay, khu tưởng niệm không chỉ khắc ghi công ơn của một nhà cách mạng lỗi lạc mà qua đó còn giáo dục thế hệ trẻ truyền thống cách mạng của cha ông, lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước. Và với những du khách thập phương mỗi khi đến đây đều tự cảm nhận ra một điều trân quý: Cần sống sao để cuộc đời ý nghĩa hơn!
Ngọc Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026