Thứ 5, 09/04/2026 00:27:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:52, 03/03/2018 GMT+7

Nhận diện những kẻ xuyên tạc chiến dịch Mậu Thân 

Thứ 7, 03/03/2018 | 13:52:00 2,509 lượt xem
BP - Hằng năm, mỗi dịp tết đến xuân về thì mấy đài chống cộng nổi tiếng như  BBC, RFA, trang mạng Việt Tân cùng một số trang mạng phản động khác lại ra rả xuyên tạc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968. Tết Mậu Tuất 2018 này là tròn 50 năm sự kiện Mậu Thân nên tần suất, mức độ xuyên tạc của các thế lực thù địch về sự kiện lịch sử này lại càng quyết liệt hơn.

Ngày 2-2-2018, trang mạng của đài Á Châu Tự Do (RFA) - một đài phát thanh của Mỹ, đăng bài “Nhà nước vô lương tri khi tổ chức mừng chiến thắng 50 năm biến cố Mậu Thân” của tác giả Hòa Ái. Ngay cách đặt tít bài viết đã cho thấy dụng ý xuyên tạc của tác giả. Chiến dịch xuân Mậu Thân là một sự kiện lịch sử của dân tộc ta nhưng tác giả bài viết lại gọi đó là “biến cố Mậu Thân”. Bài viết phỏng vấn một số nhân vật, trong đó có “nhà dân chủ” Lê Công Định. Nhân vật này cho rằng “Nhà nước Việt Nam vô lương tâm” khi thay vì tổ chức lễ cầu siêu hay tưởng niệm những người đã chết trong sự kiện này thì lại tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia sự kiện Mậu Thân. Bên cạnh những lời lẽ, giọng điệu của các nhân vật trong giới “dân chủ” được phỏng vấn, tác giả bài viết còn trích dẫn mang tính cắt xén phát ngôn của một số người trên Facebook nhưng lại không nêu rõ tên tuổi mà chỉ ghi là “Một cư dân mạng thế hệ 8X ở Hà Nội chia sẻ với RFA...”. Thậm chí tác giả này còn bịa đặt cả việc Đại tướng Phạm Văn Trà giải thích với báo giới về chiến dịch xuân Mậu Thân... Tất cả điều này hoàn toàn nằm trong chủ ý của những kẻ chống phá, cố tình phủ nhận, thay đổi lịch sử chiến dịch xuân Mậu Thân 1968 cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

Rồi ngày 13-2-2018, trên trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân lại đăng bài viết “Nghệ thuật chôn sống” của một kẻ từng là nhạc sĩ, ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi âm nhạc trong nước là Tuấn Khanh. Trong bài viết “bốc mùi” của mình, Tuấn Khanh dựa trên nội dung bức thư “giãi bày” mang tên “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn” được đăng tải trên facebook của Nguyễn Quang Lập ngày 10-2-2018 về cái gọi là “vụ thảm sát” Mậu Thân năm 1968 và lấy đó làm cơ sở để đưa ra nhận định hết sức vô căn cứ, xuyên tạc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta. Những thông tin về “vụ thảm sát năm 1968 tại Huế” mà Tuấn Khanh nhắc tới là sự vu cáo trắng trợn của đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đối với quân đội cách mạng Việt Nam. Hành động này đi ngược lại lợi ích chung của toàn dân tộc, cho thấy rõ bản chất phản động của Tuấn Khanh cùng tổ chức khủng bố Việt Tân. Thực tế là để che đậy sự thất bại nặng nề trong chiến dịch Mậu Thân 1968, đế quốc Mỹ và quân lực Việt Nam cộng hòa đã tung ra những tin đồn gây nhiễu loạn, trong đó có thông tin bịa đặt về vụ thảm sát tại Huế, giống như một cuộc chiến tranh tâm lý với mục đích gây hoang mang dư luận.                                                                                          

Trên thực tế, bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt, táo bạo, dũng mãnh, nhằm vào đô thị trên toàn miền Nam, quân và dân ta đã đánh đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải đơn phương “xuống thang chiến tranh”, khởi đầu cho một quá trình đi xuống về mặt chiến lược. Quá trình đó là không thể đảo ngược, cho dù phải 5 năm sau Mỹ mới rút hết quân ra khỏi miền Nam và phải 7 năm sau chế độ ngụy quyền Sài Gòn mới sụp đổ. Tuy nhiên về mặt chiến lược, Mỹ đã thua cuộc từ mùa xuân năm 1968. Ấy vậy mà những kẻ như Tuấn Khanh, Hòa Ái, Lê Công Định, Nguyễn Quang Lập cùng các nhà “dân chủ”, “anh hùng bàn phím” được các thế lực thù địch với Nhà nước Việt Nam “hà hơi tiếp sức” lại cố tình cắt ghép những hình ảnh, đăng tải những bài viết xuyên tạc để phủ nhận lịch sử. Bằng sự vu khống, thêu dệt, bóp méo sự thật, những kẻ sống bằng nguồn trợ cấp của các tổ chức phản động ở Mỹ và phương Tây (cả trong và ngoài nước) đang cố tình xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam nói chung, chiến dịch xuân Mậu Thân 1968 nói riêng là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn của người Việt chứ không phải là cuộc chiến tranh xâm lược của người Mỹ.

Trên thế giới, bất luận cuộc chiến tranh nào cũng luôn đi kèm với thương vong và mất mát. Và những tổn thất, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, trong đó có chiến dịch xuân Mậu Thân không ngoại lệ. Đó chính là sự hy sinh cho mục đích cao cả giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước. Thế nhưng những kẻ tha hóa như Tuấn Khanh, Lê Công Định... được các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trả công “phản biện” lại cố tình lấy con số thương vong làm thước đo chiến thắng. Và chúng cho rằng trong cuộc chiến này, chỉ có máu người Việt cả 2 bên đổ ra mà thôi.

Cần phải khẳng định cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai của quân và dân ta là cuộc chiến chính nghĩa. Để có được chiến thắng đó, quân và dân ta đã phải trả giá bằng sự hy sinh, mất mát vô cùng to lớn cho khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất nước nhà. Có lật lại trang sử thấm đẫm sự tàn khốc của cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai gây ra mới thấy hết tầm vóc, ý nghĩa to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. Thế nên những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các nhân vật đã nêu chỉ cho thấy sự thoái hóa, biến chất của những kẻ cố tình quay lưng với lịch sử hào hùng của dân tộc chứ không thể thuyết phục được ai.

Kỷ niệm 50 năm chiến dịch xuân Mậu Thân 1968, những thế hệ người Việt Nam đang được sống trong hòa bình, phát triển lại nghiêng mình soi vào từng trang sử hào hùng của dân tộc để tự hào ngẩng cao đầu. Cho dù các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn để xuyên tạc, chống phá, song mỗi người Việt Nam phải luôn ghi nhớ thắng lợi xuân Mậu Thân hào hùng và cả đau thương ấy. Việc chúng ta tỉnh táo để nhận diện bộ mặt thật của kẻ thù giấu mặt đang nhân danh “dân chủ”, “hòa hợp dân tộc” để xuyên tạc, chống phá đất nước chính là hành động cụ thể để tưởng niệm những người đã khuất, cũng là sự báo đáp cụ thể nhất đối với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến này.

Thảo Linh

  • Từ khóa
20099

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?