Thứ 7, 04/04/2026 03:20:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:27, 28/02/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 40 NĂM TRẬN CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI CỦA ĐỒN HOA LƯ (28-2-1978 - 28-2-2018)

Hoa Lư: Ngày ấy - bây giờ

Thứ 4, 28/02/2018 | 09:27:00 3,863 lượt xem

BP - Những ngày cuối năm 2017, chúng tôi đến Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Mặc dù doanh trại đơn vị đã chuyển về vị trí mới, xây dựng khang trang nhưng cán bộ, chiến sĩ của đồn vẫn hằng ngày bảo quản, chăm sóc hương khói Đài tưởng niệm ghi danh các liệt sĩ hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc. 40 năm đã đi qua (28-2-1978 - 28-2-2018) nhưng trận chiến đấu sinh tử, quyết tâm giữ vững biên cương Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Hoa Lư - 717, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Sông Bé (nay là Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước) vẫn còn in đậm trong những trang sử vàng của lực lượng vũ trang Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm

Trung tá Bùi Mạnh Lịch, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đưa tôi bản tài liệu lịch sử khá chi tiết về trận chiến đấu bảo vệ đồn Hoa Lư diễn ra từ ngày 27 đến 28-2-1978. Thời gian đã trôi qua 40 năm nhưng với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Đồn biên phòng Hoa Lư ai cũng gần như nhớ “nằm lòng” các chi tiết trận đánh lịch sử này. Đây không chỉ là những trang sử bi hùng của đơn vị, mà qua đó còn để từng cán bộ, chiến sĩ đúc rút được những kinh nghiệm quý báu trong công tác huấn luyện và vận dụng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ngược dòng thời gian, đầu năm 1978, tập đoàn phản động Pol Pot - Ieng Sary tăng cường các hoạt động lấn chiếm biên giới Việt Nam. Dân cư trên các vùng biên giới Tây Nam nước ta nói chung và tỉnh Sông Bé (cũ) nói riêng được lệnh sơ tán về phía sau. Đến ngày 5-1-1978, toàn bộ số dân quân du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực (2 trung đoàn của Sư đoàn 302) trên địa bàn cũng lui về cách đồn 10km, để lại duy nhất Đồn Hoa Lư cách đường biên giới 1,6km với rừng già bằng phẳng, ngay trên quốc lộ 13 chạy từ nội địa ta sang tỉnh Kratie (Campuchia). Lợi dụng tình hình đó, chiều 27-2-1978, gần 2.000 lính trinh sát của bọn phản động Pol Pot bao vây Đồn Hoa Lư. Rạng sáng 28-2-1978, phát hiện địch bao vây 4 phía và đang đào công sự, Thượng úy, đồn trưởng Nguyễn Văn Vải nhận định “đồn đã bị bao vây bằng lực lượng lớn, nếu để địch đào xong công sự thì rất khó phòng thủ” nên ra lệnh nổ súng tiêu diệt địch. Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa 28-2-1978, cả trung đoàn bộ binh của địch mở 15 đợt tấn công vào đồn với sự hỗ trợ của các loại pháo, cối nhưng đều bị bẻ gãy. Khi đạn súng cối 60 và 82mm của đồn đã hết, xạ thủ cối Bùi Minh Tiến lấy súng bắn tỉa ra chiến đấu, nhưng vừa ra tới công sự thì hy sinh. Chiều 28-2-1978, địch mở thêm 7 đợt tấn công nữa nhưng đều bị ta đẩy lùi. Lúc này cơ số đạn và lựu đạn gần hết trong khi địch bên ngoài siết chặt vòng vây. Đồn trưởng Nguyễn Văn Vải điện về tỉnh xin ý kiến và được phép mở đường máu ra đánh địch ở vòng ngoài và sẽ có đơn vị lên đón, cách đồn 1km. 17 giờ, sau khi chôn cất 2 liệt sĩ, hủy tài liệu cơ yếu, chôn giấu máy thông tin, cả đồn chia làm 3 tốp rút ra ngoài dưới sự đánh lạc hướng của đội vũ trang. Mới ra khỏi đồn khoảng 400m, đội hình bị địch phát hiện vây đánh quyết liệt. Đồn trưởng Nguyễn Văn Vải và một số chiến sĩ anh dũng hy sinh. Số còn lại lạc đội hình thành từng tốp 2-3 người trụ lại chiến đấu kiên cường và thoát khỏi vòng vây của địch. Kết thúc cuộc chiến đấu của 68 bộ đội ta chống lại 1 trung đoàn bộ binh địch, Đồn Hoa Lư đã hy sinh 33 cán bộ, chiến sĩ, bị thương nặng 13 người. Những tấm gương hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Đồn Hoa Lư là hình ảnh không bao giờ phai nhòa trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược biên giới Tây Nam của lực lượng vũ trang Bình Phước và quân đội ta. 33 liệt sĩ của Đồn biên phòng Hoa Lư hiện được ghi danh tại Đài tưởng niệm là những anh hùng sống mãi trong lòng người dân Bình Phước.

Ngày nay, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư là điểm sáng kết nối tình hữu nghị giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam -Campuchia. Đơn vị hiện quản lý và bảo vệ 18,4km đường biên giới, gồm 8 cột mốc chính và 28 cột mốc phụ thuộc 2 xã Lộc Hòa và Lộc Thạnh (Lộc Ninh). Đây là đường biên giới đất liền, thuận tiện cho việc đi lại giữa hai nước. Từ những đặc điểm đó, đồn luôn chú trọng thực hiện tốt dân vận, đặc biệt là công tác đối ngoại biên phòng với nước bạn Campuchia. Đồn đã ký kết với Tiểu đoàn 204 Bộ đội biên phòng Campuchia và Tiểu đoàn 617 Ty công an tỉnh Kratie. Hằng tháng, hai bên đều có sự gặp gỡ, giao ban, thông báo tình hình cho nhau để cùng giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới mỗi nước. Đặc biệt, lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên đã làm tốt nhiệm vụ dẫn đường, bảo vệ an toàn cho đội phân giới cắm mốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cột mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. 40 năm đã đi qua, trận chiến bi hùng năm xưa đã đi vào lịch sử để ngày nay lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước và Kratie nói riêng, Việt Nam và Campuchia nói chung cùng nhau xây dựng đường biên giới mãi mãi hòa bình, hữu nghị, ổn định cho nhân dân hai dân tộc có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh.

Hà Thanh

  • Từ khóa
20084

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?