Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Các em chuẩn bị ăn cơm trưa tại bếp cơm tình thương của trường
Em Điểu Út Tư, lớp 5B, nhà ở thôn 1, cách trường 8km cho biết: “Khi chưa có bếp cơm tình thương, buổi sáng ba chở đến trường, trưa học xong em đi bộ về nhà ăn cơm rồi lại đi bộ đến trường nên thường vào học trễ, nếu mệt thì nghỉ luôn. Hôm nào ở lại học buổi chiều, em phải nhịn đói hoặc xin cơm các bạn”.
Sau thời gian hoạt động, hiện bếp tình thương đã phục vụ 37 học sinh ăn cơm trưa tại trường. Từ đó các em lên lớp đều đặn, buổi chiều học phụ đạo nên chất lượng học tập nâng lên. “Năm học 2013-2014, trường có 610 học sinh, chỉ 5 em bỏ học. Năm học 2014-2015, trường có 612 em, 27 lớp, trong đó 64% học sinh DTTS nhưng không có em nào nghỉ học”, cô Phạm Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng cho biết.
Nguyệt Cát