Ông Giang Thanh Phát, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Phú luôn học tập Bác lối sống giản dị
HẾT LÒNG VÌ NGƯỜI NGHÈO
Là người phụ trách công tác giảm nghèo của xã, ông Giang Thanh Phát nhận thấy, người nghèo luôn bị thiệt thòi. Muốn giúp họ thoát nghèo bền vững, ngoài việc thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước còn phải vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ. Làm tốt công tác giảm nghèo là vừa giúp được cho dân vừa giảm gánh nặng cho Nhà nước. “Giúp đỡ người nghèo phải công khai minh bạch, từ khâu xét chọn người nghèo đến việc trao tặng quà. Tôi chỉ làm cầu nối để các nhà hảo tâm trực tiếp đến với người dân tìm hiểu hoàn cảnh... và tự tay trao những phần quà cho các đối tượng khó khăn, để vừa kết nối tình cảm vừa cảm thấy sự sẻ chia của mình có ý nghĩa” - ông Phát cho biết.
Hằng năm có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức từ thiện... song hành với UBND xã làm từ thiện. Mọi chương trình từ thiện về địa phương, ông Phát đều tham gia. Đơn cử như chùa Chưởng Phước ở xã Thanh Phú hằng năm đều phối hợp với Báo Giác Ngộ (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ xã một căn nhà tình thương và tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà người nghèo 2-3 đợt. Mỗi lần tặng khoảng 300 phần quà và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 400 người khó khăn, đồng bào DTTS. Không chỉ tổ chức tết Trung thu cho các cháu, hằng năm, nhà chùa đều tài trợ học bổng cho 9 học sinh nghèo (2 triệu đồng/năm/em).
Năm 2014, số hộ nghèo của xã giảm từ 49 hộ xuống còn 35, trong đó có 20 hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, vượt chỉ tiêu đề ra. UBND cùng các đoàn thể xã còn vận động được trên 700 phần quà, 6,5 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo, khó khăn; khám, phát thuốc miễn phí cho 800 lượt người, bảo đảm chính sách an sinh xã hội. Cá nhân ông Phát hỗ trợ hộ bà Thị Lý ở ấp Sóc Bưng 1 triệu đồng để hoàn thiện căn nhà tình thương.
TẤM GƯƠNG SÁNG
Ông Phát cho rằng, làm từ thiện không phải khi nào cũng có những tổ chức, ban chỉ đạo mà đơn giản chỉ là một việc làm bất chợt trong cuộc sống. Bất chợt gặp một đối tượng khó khăn không có tiền mua gạo, ông sẵn sàng hỗ trợ. “Mình có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, đôi khi cũng chỉ là mấy chục ngàn đồng, nhưng giúp họ có được bữa cơm đạm bạc” - ông nói. Không chỉ làm tốt công tác vận động, bản thân ông còn gắn với một địa chỉ nhân đạo. Hiện ông đang hỗ trợ bà Thị Bí (90 tuổi) - gia đình chính sách neo đơn ở ấp Phú Thành, mỗi tháng 1 triệu đồng và 20kg gạo.
Ông Điểu Hức cho biết, tôi ở gần nhà bà Thị Bí, bà lớn tuổi lại thường xuyên đau ốm, được ông Phát nhờ cậy trông coi, khi bà bị đau bệnh thì báo cho ông kịp thời.
Bà Thị Bí cho biết: “Tôi coi anh Phát như người nhà. Mỗi khi cần gì giúp đỡ lại nhờ ông Điểu Hức gọi điện, có khi chỉ là sửa lại bàn thờ cho chồng hay kê lại cái kệ. Tôi chỉ yên tâm khi nhờ anh Phát thôi!”. Chồng bà Thị Bí là người có công với cách mạng, hiện các con ở xa, một mình bà ở trong căn nhà xiêu vẹo. Được UBND xã đề nghị xây nhà tình thương nhưng bà từ chối với lý do “ở một mình xây làm gì, để giúp đỡ cho những người khác” - bà thị Bí nói. “Thấy bà là người dân tộc thiểu số, cao tuổi lại có ý thức tốt nên tôi đã tình nguyện hỗ trợ bà hằng tháng. Mình đâu giàu có gì nhưng giúp đỡ ai được bao nhiêu thì giúp!” - ông Phát cho biết thêm.
Chị Lê Thị Phương Dung, Phó bí thư Xã đoàn cho biết: “Anh Phát là cán bộ năng động, nhiệt tình với công tác xã hội, phong trào thanh niên. Giản dị trong cuộc sống và hòa đồng với mọi người, với công việc, anh nhiệt tình chu đáo, lăn xả vào công việc. Ở đâu có phong trào đoàn là ở đó có anh Phát, bất kể ngày hay đêm. Anh là tấm gương cho chúng tôi học tập”.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026