BP - Những ngày gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng dành thời lượng lớn để đưa tin về tình hình lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung cũng như các hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Nổi bật là cầu truyền hình “Chung tay vì người nghèo” năm 2017, do Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam... tổ chức. Sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại điểm cầu Hà Nội và Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến người nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo.
17 năm qua, kể từ khi Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Ngày vì người nghèo, việc ủng hộ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận hơn 13 ngàn tỷ đồng. Chương trình an sinh xã hội ở các địa phương tiếp nhận 36 ngàn tỷ đồng, góp phần xây dựng và sửa chữa hơn 1,4 triệu căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng triệu hộ nghèo được hỗ trợ vốn và tư liệu sản xuất; hàng chục ngàn công trình dân sinh được sửa chữa... Kết quả đó góp phần thiết thực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.
Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay càng mang ý nghĩa lớn hơn bởi đúng thời điểm này, hàng triệu hộ dân các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Yên Bái... đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Với quyết tâm không để người dân nghèo đơn độc chống chọi với mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã phát đi thông điệp “Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau”. Cảm nhận tinh thần và quyết tâm ấy của Thủ tướng, ngay tại buổi lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017, đã có 82 tổ chức ủng hộ và cam kết ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng hơn 264 tỷ đồng. Những đồng tiền nghĩa tình này đã kịp thời làm ấm lòng người dân vùng lũ trong cơn hoạn nạn.
Đáng tiếc là trong dòng chảy nhân văn ấm áp của những tấm lòng nhân ái vì người nghèo, bạn đọc không khỏi buồn lòng khi báo chí đưa tin việc “ký gửi” vợ Phó bí thư đảng ủy xã Hòa Thành (thành phố Cà Mau) vào hộ cận nghèo để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Ngoài ra, Trưởng ban nhân dân ấp Tân Hóa cùng vợ một cán bộ công tác tại xã Hòa Thành và một số trường hợp khác cũng được cấp sổ cận nghèo để hưởng các chế độ an sinh xã hội. Chuyện xảy ra tại tỉnh Cà Mau khiến nhiều người nhớ lại 2 năm trước, báo chí đồng loạt đưa tin chuyện 12 con dê của người nghèo bỗng dưng “đi lạc” vào trang trại của ông Bí thư Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa). Đây thực sự là câu chuyện bi hài “cười ra nước mắt”, là đề tài châm biếm sống động cho rất nhiều tờ báo.
Giảm nghèo là chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước ta ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mỗi năm ngân sách nhà nước đã dành hàng chục ngàn tỷ đồng đầu tư, hỗ trợ trực tiếp cũng như lồng ghép, thông qua các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Chuyện 12 con dê “đi lạc” vào trang trại Bí thư Huyện ủy Thạch Thành trước đây và chuyện “ký gửi” vợ cán bộ xã vào hộ cận nghèo ở tỉnh Cà Mau những ngày gần đây, xét về giá trị vật chất là không lớn nhưng đã tạo nên một hình ảnh rất xấu, làm méo mó chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta về an sinh xã hội. Không những thế, nó còn cho thấy sự xuống cấp về lương tâm, trách nhiệm của những người được giao trọng trách thực thi chính sách, nhất là chính sách đối với người nghèo.
Nguyên Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026