Thứ 2, 13/04/2026 20:47:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:45, 25/08/2017 GMT+7

Tâm sự người lính trẻ

Thứ 6, 25/08/2017 | 09:45:00 1,642 lượt xem
BP - “Bạn hãy vui cùng những người lính trẻ, rất yêu đời và luôn mơ ước”. Câu hát nghe sao rộn rã quá, nói lên lòng nhiệt huyết của những người lính trẻ, cũng là quyết tâm của thế hệ trẻ chúng tôi ngày hôm nay.

2017 là một năm đặc biệt với tỉnh nhà. Bình Phước long trọng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Chúng tôi vinh dự được nghe bài báo cáo, phát biểu của lãnh đạo tỉnh trước Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về quá trình tái lập và phát triển qua 20 năm của Bình Phước. Đồng thời là dịp ôn lại truyền thống kiên cường, bất khuất và quyết tâm bảo vệ đất nước của thế hệ đi trước với những chiến công hiển hách đã đi vào sử sách. Chúng tôi - những người lính tuổi đôi mươi, cảm thấy bồi hồi, xúc động, tự hào và càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ. Đó là phải kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của cha anh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trước diễn biến phức tạp, khó lường trong khu vực và trên thế giới. Trước tình hình đó, tuổi trẻ Bình Phước với quyết tâm cao độ, luôn cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù, kiên cường giữ vững ngọn cờ của Đảng và bảo vệ thành quả cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông cha ta đã dày công vun đắp. Đồng thời ra sức học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, vững bản lĩnh, không nao núng trước những khó khăn, thử thách; bài trừ thói hư, tật xấu như a dua, xu nịnh, luôn kiên định giữ vững chính kiến của bản thân.

Tuổi trẻ ngày nay phải ra sức học tập để khẳng định với thế giới rằng, Việt Nam luôn cố gắng vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã từng mong muốn, dặn dò. Tiêu biểu là tấm gương trẻ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, cô đã tự đặt mục tiêu để từ đó chinh phục đỉnh cao của môn bơi lội. Chúng tôi cũng tự hào khi những người bạn, người anh như Võ Duy Chương, Nguyễn Trọng Sự - những sĩ quan còn rất trẻ ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội biên phòng Bình Phước được vinh danh. Với lòng nhiệt huyết, niềm đam mê, tâm huyết, sứ mệnh của tuổi trẻ đã giúp họ thành công trong công việc, góp sức vào công cuộc bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Họ là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích học tập, rèn luyện của những bạn trẻ, vẫn còn một bộ phận giới trẻ lười biếng làm việc, học tập, “nhếch nhác” trong suy nghĩ, hạn hẹp tư duy, sống ích kỷ, vô cảm trước cuộc đời, vô trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và quê hương, đất nước. Tôi rảo bước qua các con đường nhộn nhịp của thị xã Đồng Xoài vào buổi tối muộn, hiện lên trước mắt những hình ảnh phản cảm đáng báo động. Đó là những cặp trai gái dặt dẹo trong cơn say, trên tay cầm điếu thuốc lá hút dở, những câu chửi tục chói tai... Tôi chợt nhớ đến câu nói của CEO Steve Jobs: “Thời gian của bạn là có hạn. Đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của người khác”.

Tổ quốc là tiếng gọi thiêng liêng và cao cả. Vì thế, chúng tôi luôn tự nhận thức phải yêu quý và bảo vệ Tổ quốc đến cùng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước sự phát triển của đất nước. “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” - thế hệ trẻ chúng tôi tự tin trên mặt trận xung kích, tiên phong trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm ấy chúng tôi sẽ duy trì, phát huy, củng cố, góp phần vào sự phát triển của Bình Phước nói riêng và đất nước nói chung.

Đinh Quốc Tâm

  • Từ khóa
18721

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?