Bị di chứng từ cha nên cả 8 người con của ông đều bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, trong đó, người con trai duy nhất bị ảnh hưởng 61%. Nhờ sự động viên, giáo dục của gia đình và ý vươn lên của mỗi người nên các con của ông không ai mặc cảm, tự ti, đều học hành và có việc làm ổn định. Ông Võ cho biết: Tôi luôn khuyến khích các con đi học để lấy kiến thức. Trước để tự lo cho cuộc sống, sau là giúp ích cho xã hội. 8 người con của tôi đều đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng và có công việc ổn định. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất.
Ông Hoàng Văn Võ trong vườn tiêu của gia đình
Ngày mới vào Bình Phước lập nghiệp, vợ chồng ông Võ phải vay mượn, tích cóp mua đất mở trang trại theo mô hình V.A.C. Hiện ông có 2 ha tiêu đang cho thu hoạch; trại chăn nuôi gồm 10 con heo nái và 50 con heo thịt, một hồ cá, vườn cây ăn trái...Ông Võ còn trồng xen cây gỗ sưa để tăng lợi nhuận. Với mô hình này, vào mùa vụ, ông giải quyết việc làm cho 10 lao động theo mức thu nhập 200 ngàn đồng/ người/ ngày.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Võ còn tích cực tham gia phong trào từ thiện như: xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp ủng hộ người nghèo... Ông Đoàn Đức Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Thanh Lương cho biết: Xã có 24 hộ là nạn nhân chất độc da cam. Trong đó có gia đình ông Hoàng Văn Võ. Tuy nhiên, ông là tấm gương vượt lên hoàn cảnh, sống có ích. Gia đình ông liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình hiếu học của xã, là tấm gương vượt khó để mọi người noi theo.
Nguyễn Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026