Chủ nhật, 05/04/2026 13:15:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:06, 26/07/2017 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2017)

Những người mẹ đi qua chiến tranh

Thứ 4, 26/07/2017 | 06:06:00 3,212 lượt xem
BP - Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương, nỗi buồn vẫn hằn sâu trong đôi mắt của các mẹ khi nghĩ về chồng, con đã nằm lại và hóa thân vào sông núi vì độc lập - tự do của dân tộc. Như bài thơ “Mẹ” của tác giả Nguyễn Lê đã viết: Giặc Mỹ nó nhắm con/Mà bắn vào tim mẹ/Đừng khóc con, mẹ nhé/ Khóc sao hả căm thù...

HY SINH THẦM LẶNG

Năm nay đã 85 tuổi, Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ba ở ấp An Sơn, xã Thanh An (Hớn Quản) vẫn khỏe và tỉnh táo. Những kỷ niệm buồn khi mất chồng con, mẹ càng không thể nguôi ngoai.

Mẹ kể, trong kháng chiến, chồng mẹ hoạt động cách mạng ở cơ sở với công việc gỡ mìn, đắp công sự, chỉ đường cho bộ đội, báo cáo tình hình hoạt động của địch... Nhưng ngày định mệnh ấy đã cướp đi người chồng của mẹ, người cha của các con. Đó là ngày 19-2-1974, khi ấy chồng mẹ (liệt sĩ Phạm Văn Hận) mới 30 tuổi, cùng em trai là liệt sĩ Phạm Văn Bi đi nhận súng. Khi về qua cánh đồng lúa của xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè (Tiền Giang) bị địch phát hiện và bắn chết. Mẹ nói: “Mẹ không thể quên hình ảnh giặc đặt xác chồng và em chồng trên xuồng máu be bét đẩy đi trên sông để truy tìm người nhà. Vì sợ bị lính bắt và tra khảo lộ bí mật cách mạng nên mẹ và những người hàng xóm nuốt nước mắt vào trong mà nói “Ông ấy ở miệt nào tới đây bị bắn chết, chúng tôi không biết”. Không tìm được người nhà, chúng đẩy xác 2 anh em đi đến chiều rồi bỏ trên chợ. Chập choạng tối, mẹ mới nhờ các cô ở chợ mang thi thể 2 anh em đem chôn. Hiện giờ, nhà ở dưới Tiền Giang vẫn còn 2 mộ, năm nào mẹ cũng về quê để thắp nhang”.

Lãnh đạo Tỉnh ủy luôn ghi nhớ và tri ân sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (ảnh chụp tại buổi họp mặt kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 chủ đề Mẹ - Một thời hoa lửa năm 2015)

Vừa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, năm 1989, con trai cả của mẹ (liệt sĩ Phạm Văn Phương) cũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở chiến trường Campuchia. Hơn nửa đời người sống dưới mưa bom, bão đạn, khi hòa bình lập lại, mẹ Ba không đi thêm bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con. Mẹ trở thành tấm gương sáng về nghị lực sống và lòng thủy chung. Nối tiếp những truyền thống tốt đẹp của cha, anh, các con và cháu của mẹ rất ngoan, đều cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Mẹ Nguyễn Thị Có ở ấp Trà Thanh, xã Thanh An cũng có 2 người con hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ và chiến tranh biên giới. Mẹ năm nay 94 tuổi nên không còn minh mẫn. Thế nhưng, khi anh Lê Phước Thành, con trai út của mẹ kể cho chúng tôi nghe về sự hy sinh của anh Khá, anh Mạnh thì mẹ chợt nhớ. Mẹ nói: “Thằng Khá với thằng Mạnh còn trẻ lắm, cả 2 đứa thấp thôi nhưng đẹp trai và ca vọng cổ rất hay. Nếu còn sống, chắc giờ 2 đứa hát ru mẹ ngủ chứ mẹ không phải hát ru tụi nó đâu”. Rồi mẹ khóc: “Nó đi bộ đội rồi chết cả, thằng Mạnh thân thể không lành lặn, còn thằng Khá vẫn chưa tìm thấy xác. Nói đến thằng Khá mà thương đứt ruột. Năm 1970, thằng Khá bị giết chết rồi còn bị lính Mỹ cột thép gai vào cổ kéo đi giữa quận An Lộc (tỉnh Bình Long cũ) để tìm bắt người thân. Mẹ ở xa không biết con bị chết, còn đồng đội không ai dám nhận nên chúng đào hố chôn tại xã Thanh Lương”.

Nước mắt lặng lẽ rơi, mẹ cho biết: “Hiện cả 2 anh em Khá và Mạnh đều được chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long. Đau thương lắm, nhưng mẹ rất tự hào vì sự hy sinh của các con đã góp phần đổi lấy nền hòa bình, độc lập cho dân tộc và sự phát triển của đất nước hôm nay”.

NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI Ở LẠI

Đau thương, mất mát là vậy, nhưng chính những người mẹ cũng đi theo tấm gương oai hùng ấy để trở thành gương sáng cho con, cháu noi theo. Mẹ Phạm Thị Xi (82 tuổi), ở xã Thanh Bình (Hớn Quản) là một điển hình. Trong chiến tranh, mẹ Xi cùng gia đình ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đào hầm nuôi quân phục vụ cách mạng, băng bó vết thương hay chôn cất những chiến sĩ đã hy sinh. Khi cuộc chiến chống Mỹ ác liệt, mẹ theo chồng, theo cách mạng lên Lộc Ninh. Chị Võ Thị Ngọc Thư (49 tuổi), con gái của mẹ cho biết: Tôi được mọi người kể rằng, lúc mang thai, mẹ đã tham gia cách mạng lâu rồi. Khi gần sinh, mẹ vẫn còn chạy trong rừng để lo cho bộ đội. Vừa sinh được 1 tháng, mẹ gửi tôi cho cậu nuôi. Vì được nhiều người nuôi dưỡng nên 3 anh em tôi, mỗi đứa một họ khác nhau. Còn mẹ lại bôn ba chạy đường rừng để theo ba tôi là Võ Ngọc Thành cùng các đồng đội lên sông Măng đánh trận. Năm 1972, ba tôi hy sinh, mẹ vẫn ở lại theo cách mạng và đi tìm mộ của ba để đưa về an táng ở nghĩa trang Lộc Ninh. Xót xa hơn, năm 1978 người con trai Phạm Văn Bê hy sinh ở chiến trường Campuchia mẹ cũng không hay biết. Mãi sau này nhận giấy báo tử, lúc ấy bà như gục ngã. 

Như mẹ Xi, mẹ Có cũng từng là cán bộ cách mạng cơ sở, làm công tác binh vận. Mẹ vận động không biết bao nhiêu người cầm súng đánh giặc, nuôi quân, gỡ bom, mìn... Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng nên con, cháu của các mẹ luôn chăm ngoan, học giỏi, sống đúng với những giá trị tốt đẹp mà ông bà, chú, bác đã để lại.

Hiện nay, huyện Hớn Quản có 4 Mẹ Việt Nam anh hùng. Với chủ trương đưa mức sống của gia đình người có công lên cao hơn, huyện Hớn Quản luôn quan tâm thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định của Nhà nước, vận động hỗ trợ, cải thiện nhà ở, nhận chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng. Hằng năm, huyện trích kinh phí hơn 400 triệu đồng để thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách dịp lễ, tết.      

Thanh Nga

  • Từ khóa
18488

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?