BP - Tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 3-7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn đã lên tiếng cảnh báo về thực trạng một số cơ quan báo chí và phóng viên liên kết với nhau để “đánh hội đồng” các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ lãnh đạo có khuyết điểm, sai phạm. Đáng lên án hơn là họ sử dụng chiêu bài “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”!? Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải chấm dứt ngay tình trạng này.
Theo quy định của pháp luật, báo chí có nhiều chức năng, trong đó quan trọng hàng đầu là thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước, nhân dân. Nói cách khác, những thông tin đưa lên báo phải hướng đến mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang phấn đấu, đó là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xác định tầm quan trọng đặc biệt của báo chí, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và dành nhiều chính sách phát triển báo chí. Qua hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, nền báo chí nước ta đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng, quy mô, tần suất; đội ngũ những người làm báo cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Thế nhưng mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ vào hoạt động của báo chí, khiến một số ít nhà báo, phóng viên bẻ cong ngòi bút, thông tin không đúng sự thật, chạy theo xu hướng giật gân, câu khách. Thậm chí, họ sẵn sàng dùng cái “mác” nhà báo để ép buộc, đe dọa các tập thể, cá nhân “có tỳ vết” phải “chung chi” để đổi lấy sự im lặng. Đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cả làng báo đau lòng trước việc cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái (Yên Bái) bắt quả tang ông Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận hối lộ 50 triệu đồng của một doanh nghiệp. Lúc đầu, có ý kiến cho rằng nhà báo này cả gan “đụng chạm” đến nhiều sai phạm của các “sếp” trong tỉnh này nên bị “gài bẫy” để bắt? Nhưng rốt cuộc thì chính nhà báo này đã khai nhận hành vi ép Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Yên Bái phải chi 200 triệu đồng để không đăng tải những sai phạm của tập thể và cá nhân ông này. Chỉ xét ở góc độ đạo đức nghề nghiệp thì con người này đã không còn xứng đáng. Bởi vì, đáng lý ra, khi phát hiện tiêu cực thì những người làm báo chân chính phải đấu tranh bằng cách đưa lên mặt báo hoặc cung cấp thông tin, bằng chứng cho cơ quan chức năng. Đằng này, ông ta lại thu thập bằng chứng sai phạm rồi “nhá hàng” để “kiếm ăn” bất chính.
Hiện nay đang tồn tại một thực tế là có một số phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo điện tử được “cài cắm” ở các địa phương, trong đó có Bình Phước thường chỉ “chăm chăm” khai thác những vấn đề, vụ việc mang tính chất tiêu cực. Như vậy, họ đã cố tình quên đi chức năng quan trọng của báo chí là cổ vũ, động viên những nhân tố tích cực, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Với bất kỳ ngành nghề nào ngoài chuyên môn nghiệp vụ thì đạo đức nghề nghiệp luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đại thi hào Nguyễn Du khẳng định “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Riêng với nghề báo, hẳn nhiều người còn nhớ lời tâm sự từ sâu thẳm đáy lòng của cố nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân với nghề báo, rằng: “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Nếu “lòng không trong” xin đừng chọn nghề cầm bút.
Chính Trực

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026