BPO - Ngày 5-5, tại hội trường tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 18 mẹ đã có nhiều hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong đó phong tặng 1 mẹ còn sống và truy tặng 17 mẹ đã mất.
Tới dự lễ phong tặng và truy tặng có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Tôn Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thị xã, lực lượng vũ trang và các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Tuệ Hiền đã trao bằng, huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Bùi Thị Năm (SN1929) ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng có 2 con hy sinh và trao tặng bằng, huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 17 thân nhân của các mẹ đã mất.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền trao bằng và huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Bùi Thị Năm
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã gửi đến các mẹ và thân nhân lời tri ân sâu sắc. Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng khẳng định: “Trong niềm tự hào chung về truyền thống của quê hương Bình Phước, những năm qua tỉnh đã vinh dự có 337 mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và 20.000 hồ sơ chính sách người có công đã được công nhận. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng mà cao cả của những người vợ, người mẹ vì bình yên của Tổ quốc mãi mãi được cả non sông, đất nước trân trọng, tri ân và tôn vinh. Sự hy sinh thầm lặng, vĩ đại của các mẹ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Cuộc đời và sự cống hiến to lớn của các mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ học tập và noi theo. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước đã và đang làm rất nhiều việc thiết thực, ý nghĩa, nhận phụng dưỡng suốt đời và thường xuyên, thăm hỏi, chăm sóc về vật chất, tinh thần những mẹ còn sống, an ủi phần nào nỗi đau của các mẹ, của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh trao bằng và huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 17 thân nhân của các mẹ đã mất
Dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cũng kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt là quan tâm chăm lo, phụng dưỡng chu đáo Mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Đó không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng mà còn là đạo lý, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Đồng chí cũng mong muốn các gia đình liệt sĩ, gia đình có công luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026