BÀU KÉ TRONG KÝ ỨC XƯA
Ông Nguyễn Viết Rèn, 75 tuổi, rời quê hương Thừa Thiên - Huế vào Bình Phước lập nghiệp từ năm 1980. Ông là một trong những người đã chứng kiến Bàu Ké đổi thay “có nằm mơ trước đây chúng tôi cũng chưa từng nghĩ tới”.
Ông Rèn kể: Ngày đó, nơi đây có một bàu nước mênh mông nằm giữa đồi núi bạt ngàn, phong cảnh hữu tình nhưng đời sống người dân thì cơ cực lắm. Chủ yếu là rừng lai tạp và đồi trọc nên theo chương trình di dân làm kinh tế mới của Đảng, Nhà nước thời bấy giờ, người dân khắp nơi từ miền Bắc, miền Trung cùng về đây tham gia Hợp tác xã Thắng Lợi để chung sức biến đất hoang, đồi trọc thành lúa, bắp...
Con đường liên khu phố khang trang giúp người dân Bàu Ké đi lại thuận lợi (ảnh lớn). Qua nhiều lần sửa chữa nhưng ông Rèn vẫn giữ lại hồn cốt căn nhà xưa (ảnh nhỏ)
Trưởng khu phố Bàu Ké Trần Thông cũng có mặt ở đây từ những năm 80 của thế kỷ trước vẫn nhớ như in cuộc sống của vài chục hộ dân sống quanh Bàu Ké: “Chưa điện, chưa nước, Bàu Ké lúc bấy giờ trở thành cứu cánh, cung cấp nước sinh hoạt khi mọi người tập trung khai khẩn đất hoang, ổn định cuộc sống. Ngày đó vùng đất này xung quanh hoang sơ đến độ chẳng ai muốn ở gần đường lộ mà chỉ muốn tập trung quanh bàu, vừa vui vầy vừa có nước sinh hoạt. Đất trọc thì nhiều nhưng không có cơ giới, mỗi ngày dùng cuốc làm đất, lật từng bụi cỏ tranh, cỏ Mỹ dốc hết sức cũng chỉ làm được khoảng 200m2 nên ai cũng nghèo khổ...”.
Con đường ĐT741 láng nhựa dài tít tắp làm điểm nhấn cho cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ ở Bình Phước, trong ký ức của người dân Bàu Ké, đó vốn chỉ là con đường mòn đất đỏ lầy lội vào mùa mưa và bụi ngầu vào mùa khô. “Tôi nhớ ngày ĐT741 chưa thành đường liên tỉnh, để đi xe đò từ đây xuống trung tâm tỉnh Sông Bé phải mất hơn một buổi; còn đi Lộc Ninh thì hết trọn một ngày. Đường sá không chỉ đất đỏ mà còn toàn ổ voi, gập ghềnh như lên thác xuống đèo” - anh Thông chia sẻ.
Lớp trẻ sau này không còn thấy bàu nước, lại càng không thấy cây ké ngựa. Bởi sau nhiều biến động của thời gian, bàu đã được san phẳng để làm nhà, công trình dân sinh... Nhưng cái tên Bàu Ké sẽ luôn nhắc mọi người nhớ đến một vùng đất có hồ nước trong xanh với những hàng ké soi mình yên bình và nhắc lớp trẻ nhớ về một thời gian khó mà ông cha đã tạo lập nên một diện mạo mới cho Bàu Ké hôm nay.
VÀ BÀU KÉ TƯƠI MỚI HÔM NAY
Đến Bàu Ké hôm nay, mọi người đều cảm thấy yêu thích một khu phố khang trang, sạch sẽ và yên bình. Hiện khu phố có đường bê tông chiếm hơn 70%. Và trên mỗi tuyến đường đều có đèn đường chiếu sáng nên không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn là nơi vui chơi của trẻ nhỏ, người già sau mỗi bữa cơm chiều. Hàng bóng đèn trổ ra từng chùm tia sáng còn là ánh sáng văn minh giúp bảo vệ sự bình yên của khu phố, để người dân có giấc ngủ an lành.
Những con đường đất đỏ xưa giờ chỉ còn là lối mòn ký ức trong câu chuyện cha anh kể về “ngày xưa” với thế hệ hôm nay. Giờ mỗi gia đình đã có giếng đào, giếng khoan và hệ thống lọc nước an toàn cho sức khỏe nhưng sẽ không ai muốn quên đi Bàu Ké. Bởi đó là nơi giúp họ “khởi nghiệp” đi đến cuộc sống sung túc hôm nay. Anh Trần Thông vẫn giữ lại nếp nhà gỗ đơn sơ thời gian khó vợ chồng anh tạo dựng được bên một ngôi nhà khang trang bề thế mà ai nhìn vào cũng tấm tắc, ngợi khen. Không riêng anh mà có lẽ, ở khu phố này vẫn có rất nhiều hộ giữ lại nếp nhà xưa bên những ngôi nhà hiện đại cho thấy họ vẫn rất nặng lòng với quá khứ!
Bàu Ké hôm nay, nhìn tốc độ đô thị hóa với nhà cửa san sát, ôtô, xe máy tấp nập, ít ai biết rằng nông nghiệp vẫn là nghề chính của đại đa số người dân nơi đây. Và cao su, điều đang giúp Bàu Ké chuyển mình mỗi ngày. Từ vài chục nóc nhà tranh tre, nứa lá, nay khu phố có hơn 450 hộ sinh sống, chỉ còn 4 hộ nghèo, đặc biệt hộ khá, giàu chiếm hơn một nửa. Nhiều doanh nghiệp vẫn hỗ trợ khu phố mỗi năm từ 20-30 triệu đồng để giúp đỡ người dân khó khăn, hoạn nạn, giúp 100% trẻ em đến trường.
Thêm một bước ngoặt nữa của Bàu Ké là Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú được xây dựng ở đây. Con em Bàu Ké vào làm tại các doanh nghiệp. Hàng ngàn phòng trọ của người dân Bàu Ké xây dựng để cho công nhân thuê. Đi kèm theo đó là các dịch vụ thương mại phục vụ hàng chục ngàn công nhân. Rồi đây, Bàu Ké sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và không chỉ có thế hệ ông Nguyễn Viết Rèn, mà thế hệ trẻ hôm nay rồi sẽ tiếp tục chứng kiến sự đổi thay của Bàu Ké trong tương lai “có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới”.
Hồng Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026