Chủ nhật, 29/03/2026 00:46:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:25, 22/08/2013 GMT+7

Sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Thứ 5, 22/08/2013 | 08:25:00 2,428 lượt xem

KHẮC GHI LỜI BÁC DẠY

Trong cuộc đời hoạt động của mình, ông Mai Quang Bỉnh (1927), cựu chiến binh hiện cư ngụ tại phường Long Phước (TX. Phước Long) luôn hạnh phúc và tự hào khi 3 lần được gặp Bác Hồ. Những lần ấy, không chỉ được nghe lời căn dặn của Bác mà ông còn được Bác Hồ tặng quà.


Ông Hoàng Kim Khai                                   Ông Mai Quang Bỉnh

20 tuổi, chàng thanh niên Mai Quang Bỉnh nhập ngũ. Năm 1953, khi cuộc kháng chiến chống Pháp ở giai đoạn ác liệt, ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày đi, đêm nghỉ, có lúc phải hành quân cả đêm. Ông được giao nhiệm vụ làm thư ký của Trung đoàn 101, Sư đoàn 325. Ông không trực tiếp cầm súng chiến đấu với kẻ thù mà nhận nhiệm vụ thư ký, bảo vệ thượng tướng Vi Quốc Thanh (Trưởng đoàn cố vấn quân sự của Trung Quốc), Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp... nên phải luôn tỉnh táo cả ngày lẫn đêm. Ngày 13-5-1954, khi làm lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ ở cánh đồng Mường Thanh, Bác Hồ lên thăm, tặng huy hiệu cho tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Người dặn rằng: “Tuy thắng lớn nhưng các chú không được chủ quan. Đây mới chỉ là trận đầu”. Đó là lời dạy của Bác trước lúc trung đoàn sang nước bạn Lào chiến đấu.

Lần giở những kỷ vật của Bác Hồ, ông Bỉnh khoe được Bác tặng một bi-đông và ca uống nước làm bằng sắt mạ men trắng ghi hai dòng chữ “Kiên quyết làm tròn nhiệm vụ; kháng chiến nhất định thắng lợi”. Hai kỷ vật quý giá ấy đã theo ông suốt hành trình chiến đấu và như lời nhắc nhở, động viên những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Lần thứ hai, Bác Hồ cùng Tổng Bí thư Trường Chinh đến thăm trường Quân đội (nơi ông Mai Quang Bỉnh đang học), Bác Hồ căn dặn: “Các cháu phải học cho tốt để xây dựng quân đội chính quy, hiện đại”.

Đến hôm nay, ông Bỉnh chưa thể nào quên được lần Bác Hồ đến thăm trung đoàn đóng quân ở Quảng Bình. Theo lời ông Bỉnh, Bác chỉ mặc bộ đồ ka-ki màu nâu, đi dép cao su, thăm tất cả nơi ăn chốn ở, khu tăng gia sản xuất của trung đoàn. Chưa hài lòng, Bác yêu cầu đơn vị phải thường xuyên làm vệ sinh cơ quan, đơn vị, tăng cường sản xuất để nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Lần ấy, Tỉnh ủy Quảng Bình đã chuẩn bị đầy đủ phòng cho Bác nghỉ, nhưng Bác quyết định cùng ăn, cùng ngủ với các chiến sĩ trong trung đoàn. Sau lần thăm của Bác, các công trình vệ sinh của trung đoàn luôn sạch sẽ, khu tăng gia sản xuất với đủ các loại rau xanh, củ quả.

Nhớ lời Bác dạy, cựu chiến binh Mai Quang Bỉnh thường xuyên ứng dụng sáng tạo vào cuộc sống. Ông luôn tự nhắc mình phải biết tiết kiệm phòng khi đau yếu. Khi đã là hiệu trưởng của một trường cấp 2 ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, với 66 đồng lương/tháng, ông không tiêu hoang mà luôn nghĩ “không vì kinh tế làm điều thiệt hơn, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh và Tổ quốc”. Nay da đã mồi, tóc đã bạc, lạch cạch với chiếc xe đạp cũ, ông thường đi kể chuyện gặp Bác Hồ, làm theo Bác cho các cháu học sinh ở thị xã Phước Long nghe, nhằm khơi dậy phong trào học và làm theo gương Bác. Tiết kiệm từng đồng lương hưu, ông chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

DŨNG CẢM NUÔI QUÂN

Tuy chưa được gặp Bác Hồ lần nào nhưng với niềm tin vào cách mạng, ông Hoàng Kim Khai (1935) ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã dành trọn tuổi xuân cho kháng chiến.

Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Long Phước cho biết: “Ông Bỉnh và ông Khai đều là những cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của hội. Hai ông đã có những đóng góp lớn cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp vốn xoay vòng giúp hộ khó vươn lên. Từ những cá nhân như ông Khai, ông Bỉnh, phong trào giúp nhau vượt khó trong hội được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều hộ đã tự bỏ tiền tu sửa đường, làm đẹp thôn xóm... Nhờ vậy, Hội cựu chiến binh phường được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen trong phong trào học và làm theo gương Bác.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, năm ông 16 tuổi vùng quê Sen Thủy bị Pháp chiếm đóng, dựng đồn bốt khắp nơi, ông lên chiến khu làm liên lạc cho Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Hưng Đạo. Công việc của ông là làm liên lạc giữa chiến khu với địch hậu. Năm 1953, ông tham gia du kích và được bầu làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội du kích. Ban đêm tiểu đội đi gài bom mìn, ngày làm công tác địch vận và thông tin cho lực lượng chủ lực. Năm 1954, kết thúc chiến tranh, ông về làm Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Sen Nam, huyện Lệ Thủy.

Trong suốt thời gian kháng chiến chống Mỹ, ông vừa làm công tác thương mại, vừa phục vụ chiến đấu. Ông Khai kể lại, từ trước năm 1972, tỉnh Quảng Bình có chủ trương mỗi hộ dân phải có hầm chứa, lương thực nuôi 2 hộ dân Quảng Trị trong vòng một tuần. Khi đó có khoảng hơn 1 vạn dân Quảng Trị được tập kết ra Quảng Bình. Nhiệm vụ chính của ông là trực tiếp nhận dân, phân phối lương thực, chỗ ăn ở cho các hộ dân Quảng Trị. Năm 1976, ông làm trợ lý trường Huấn luyện Do Cam (Quảng Trị). Sau đó làm cán bộ thương nghiệp của huyện Lệ Thủy. Năm 1980, gia đình ông đi xây dựng vùng kinh tế mới ở tỉnh Sông Bé, ông làm Đội trưởng Đội sản xuất Nông trường 5, Công ty cao su Phú Riềng. Đến năm 1990 ông nghỉ hưu.

Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn nhiệt tình với công tác xã hội. Hiện ông là Phó bí thư Chi bộ khu phố 6, phường Long Phước (TX. Phước Long) và là Chủ tịch Hội người cao tuổi phường từ ngày chia tách phường tới nay. Ở cương vị nào ông cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, hòa giải trong khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự... đến giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

C.Liên - M.Luận

  • Từ khóa
1742

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?