Ông Nguyễn Công Hoành là một trong số ít người may mắn được gặp Bác Hồ, được nghe lời nói ấm áp của Bác. Ký ức được gặp Bác đã in hằn trong tim, định hướng cho ông suy nghĩ, lối sống và hành động. Ông đang là Bí thư Chi bộ khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài). Với gần 30 năm làm bí thư chi bộ ở nhiều ban, ngành, khu phố, 55 tuổi đảng, ở tuổi 80, ông Hoành vẫn tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức cho xã hội... Ông là điển hình về tấm gương làm theo lời Bác.
GIẤC MƠ ĐẸP
Khi đang là sinh viên trường Trung cấp Thủy Lợi (Hà Nội), năm 1963, ông Hoành được trường chọn làm thành viên đi cổ vũ đón Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ sang thăm Việt Nam. Và dịp này, ông đã may mắn được gặp Bác Hồ.
.jpg)
Niềm hạnh phúc của vợ chồng ông Hoành với tấm bằng Huy hiệu 55 tuổi đảng
Lòng kính yêu Bác cũng từ đó bồi đắp trong ông như một dòng chảy tự nhiên. Sau khi ra trường năm 1965, ông lên đường theo sự phân công của cấp trên, nhận nhiệm vụ tại công trình thủy điện Tùng Bá ở Vị Xuyên - Hà Giang. Một năm sau, ông được điều về Ban kiến thiết - Bộ Thủy lợi. Năm tiếp theo, ông lại lên đường nhận nhiệm vụ mới: Công tác thanh niên ở Ty Thủy lợi Thái Bình, quê hương ông. Thời gian này, địch đánh phá miền Bắc, ông trở thành thủ lĩnh của Tổng đội thanh niên xung phong tại Thái Bình, với trên 400 đoàn viên, thanh niên. Công việc chính của tổng đội là san lấp hố bom, phòng chống lụt bão và chuyển thương binh, bệnh binh về tuyến sau.
GÁC TÌNH RIÊNG VÌ VIỆC CHUNG
Đất nước thống nhất, hai năm sau, ông Hoành được điều vào Nam làm cán bộ tăng cường với nhiệm vụ cải tạo nông nghiệp. Nơi ông đến là Phú Lợi, Sông Bé cũ (nay thuộc tỉnh Bình Dương). Là đảng viên trẻ, ông nhận thức phải vực dậy phong trào bằng công tác đảng; lấy sự nhiệt tình ở mỗi đảng viên để khơi dậy sức mạnh tập thể. Cũng nhờ đó, công tác cải tạo nông nghiệp từng bước được đẩy mạnh. “Học theo lời Bác, chúng tôi gương mẫu rồi động viên quần chúng tích cực tham gia. Năm 1981, được điều về Ban cải tạo nông nghiệp huyện Đồng Phú, đảm nhận chức Bí thư chi bộ ban, chúng tôi luôn nỗ lực để cuộc sống của người dân khấm khá”, ông Hoành cho biết.
Trong khi đó, ở quê hương Thái Thụy, người vợ cùng 5 đứa con thơ và mẹ già luôn mong ngóng ông về. Họ mong có ông bên cạnh làm trụ cột gia đình. Ông chia sẻ: “Điều đó cũng làm cho tôi băn khoăn nhiều. Nhưng đã là người đảng viên có chí hướng thì phải biết đặt lợi ích chung lên trên”.
Thoát ly gia đình từ năm 1960, sau nhiều suy nghĩ, để không ảnh hưởng đến công việc, năm 1981, ông đón cả gia đình vào cùng chung sống. Sau bốn năm làm việc ở Ban kinh tế nông nghiệp, ông được điều sang làm Chủ tịch Trọng tài kinh tế huyện Đồng Phú và giữ chức Bí thư chi bộ khối văn phòng UBND huyện. Ông đảm nhận nhiệm vụ này đến năm 1992 thì nghỉ hưu.
TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG
Về hưu mới chỉ vài tháng, ông Hoành được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ thôn Bình Thiện (nay là khu phố Phú Thiện). Từ đó đến nay, ông đã có 17 năm giữ chức vụ này. Cộng cả thời gian công tác trước đó, ông Hoành có tới 28 năm làm Bí thư chi bộ. Vinh dự và tự hào nhất là tháng 5 vừa qua, ông được trao tặng Huy hiệu 55 tuổi đảng.
Từ 2008 đến nay, không chỉ làm Bí thư chi bộ, ông Hoành còn kiêm luôn chức Chi hội trưởng khuyến học khu phố. Chia sẻ về kinh nghiệm của mình trong công tác xã hội, ông Hoành cho biết: “Để người dân tích cực tham gia các phong trào hoạt động do huyện, xã phát động thì mình phải gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để báo cáo với chính quyền giải quyết. Đồng thời, cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước”.
80 tuổi, ông Hoành vẫn tất bật với công việc của khu phố. Ông đã huy động sức dân và đóng góp tiền làm đường liên khu phố, làm nhà văn hóa. Công việc giúp ông minh mẫn hơn, tinh thần sảng khoái và sức khỏe dẻo dai hơn. Từ khi việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh thành cuộc vận động, ông càng tích cực tuyên truyền về ý nghĩa cũng như trực tiếp làm công tác dân vận để người dân hiểu mà học và làm theo Bác.
Ngọc Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026