BP - Trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thấy lực lượng dân phòng được trang bị “cứng” đứng chốt, trong suy nghĩ của chúng tôi, đây là ấp “không phải dạng vừa”. Hai chiếc xe Jeep, với khoảng mười mấy người trên xe dẫn đường cho chúng tôi vào nhà văn hóa làm mọi người có cảm giác “nhột” và không biết lực lượng tăng cường của huyện hay tỉnh!? Sau hồi lân la dò hỏi một bác mặc bộ đồ màu xanh rêu trạc 60 tuổi, tôi mới biết những người này thuộc đội dân phòng của ấp và an ninh trật tự ở đây từ lâu đã “im ru”.
TÌNH NGUYỆN
Trước năm 2012, tình hình an ninh trật tự ở ấp Sóc Rul, xã An Phú (Hớn Quản) không phải là điểm nóng, song lại hay xảy ra trộm gà, bắt chó, trộm cắp vặt, thanh niên tụ tập rồi đánh nhau làm người dân sống không yên lành. Những buổi tiệc nhóm họ vào đêm trước ngày gia đình nào đó tổ chức lễ cưới là nỗi ám ảnh của người dân trong ấp. Bởi đây là dịp các nhóm thanh niên tụ tập, uống rượu và gây gổ. Những lý do hết sức đơn giản có thể là vì không thích nhau, vì một ánh nhìn đều là cớ để thanh niên ra tay ẩu đả. Hậu quả của việc này không hề nhỏ bởi các nhóm gây hấn đã thủ sẵn dao, mã tấu tấn công đối phương có chủ đích.
Đội dân phòng ấp Sóc Rul chuẩn bị lên đường tuần tra
Ông Út Đức thu hút mọi người ngay khi bắt đầu câu chuyện. Chuyện ông kể lúc nào cũng làm người nghe nín thở những đoạn gay cấn và vỡ cười khi cái kết quá bất ngờ. Chuyện thứ nhất: Hôm đó, tôi đang ở nhà, 2 thằng to con xông vào gằn: “Sao ông nói chúng tôi trộm gà nhà hàng xóm?”. Tôi chưa kịp giải thích thì bị chúng nhào tới tấn công. Nghĩ mình là bí thư chi bộ không nên dùng võ lực nhưng chúng quá hung hăng buộc tôi tung cước đá văng ra sân. Sau đó tôi bắt xin lỗi mới cho chúng ra về. Lần sau, vẫn kịch bản cũ nhưng ác liệt hơn, chúng dùng dao rựa, mã tấu uy hiếp, rồi cũng như lần trước phải xin lỗi tôi mới cho về. Chuyện thứ hai, một thanh niên mặc đồ ngành vào thẳng nhà nói là cảnh sát hình sự ngoài bộ đang làm nhiệm vụ yêu cầu tôi hỗ trợ quyên góp. Bằng trực giác, tôi nghi ngờ nên yêu cầu cho xem thẻ, chẳng những ông “cảnh sát hình sự” không đưa thẻ mà còn gây sự, bảo tôi chống đối. Tôi rút súng bắn chỉ thiên, khóa tay anh này đưa lên xã, hóa ra là công an giả.
Xã An Phú giáp Tây Ninh, đất rộng, người thưa, rừng cao su bạt ngàn nên là địa bàn hoạt động, ẩn nấp của đối tượng xấu. Nhận thấy những bất ổn đó, Chi bộ ấp Sóc Rul lập tờ trình xin thành lập đội dân phòng với 13 thành viên vào tháng 10-2012. “Anh em nhất trí cao bởi ai cũng mong một cuộc sống yên lành để làm ăn sinh sống” - Bí thư Lê Văn Đức giải thích về sự ra đời đội dân phòng. Sau khi được Công an tỉnh đồng ý, đội tự trang bị quần áo, mũ bảo hiểm in hàng chữ dân phòng ấp Sóc Rul. Các thành viên còn đóng góp mua cho đội 5 khẩu súng ngạt, 2 roi điện, 13 đèn pin, 1 loa phóng thanh, 1 áo chống đạn, 2 còng số 8, 1 bình xịt hơi cay. Trong đội có 2 thành viên có xe Jeep, những khi xảy ra vụ việc lớn đội sử dụng xe này làm nhiệm vụ trấn áp, bảo vệ. Chi phí xăng xe anh em tự bỏ tiền túi.
GIỮ BÌNH YÊN CHO NHÂN DÂN
Đội trưởng Tống Văn Nhàn còn nhớ như in năm 2013, ấp tiếp nhận một đối tượng tạm trú 6 tháng. Đối tượng không có nghề nghiệp, cứ đi vài ngày rồi lại về ấp. Mỗi lần về thì y như rằng bà con chòm xóm báo mất con gà, con vịt. Nhận tin, đội hội ý và đưa ra phương án theo dõi. Hết thời gian tạm trú, ấp yêu cầu lên làm tiếp thủ tục nhưng đối tượng không chấp hành. Ban ấp báo cáo thì đối tượng được xã mời lên. Tại đây, bằng nghiệp vụ, công an xã phát hiện tình tiết khả nghi nên thông tin về quê đối tượng xác minh. Lưới trời lồng lộng, đối tượng là Nguyễn Văn Linh, quê Hải Phòng, trốn truy nã đã 9 năm.
Đội dân phòng Sóc Rul trên đường tuần tra
Vụ việc chưa kịp lắng xuống, đến tháng 9-2014, trong ấp rộ tin nhóm đối tượng lạ chừng 8 tên chuyên trộm gà, heo, vật tư nông nghiệp. Các thành viên đội dân phòng lại họp bàn phương kế triệt phá. Qua theo dõi, xác minh đây là những đối tượng chuyên nghiệp, trộm liên xã, liên huyện. Chúng có “cơ sở” chứa hàng và có mối tiêu thụ với số lượng lớn. Và quan trọng nhóm đối tượng đến từ xã Minh Tâm (Hớn Quản), hành động lỗ mãng nên đội đã phối hợp với Công an xã Minh Tâm bắt giữ.
Chuyện hoan hỉ mùa nào, năm nào cũng có, anh em trong đội không nhớ hết những lần trấn áp thanh niên gây gổ đánh nhau tại các đám tiệc. Tuy vậy, 2 lần phải nổ 8 phát súng chỉ thiên, thanh niên mới giải tán thì không ai quên. Bởi khi đã nổ súng nghĩa là tình thế, đối tượng đã quá khích, sẵn sàng làm thương vong người khác. Mới đây, thành viên Lưu Thanh Điệp gọi điện cho tôi biết: “Đội của chú vừa phải bắn chỉ thiên 8 phát mới giải tán được 2 nhóm thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số đánh nhau tại đám cưới trong ấp. Một nhóm đến từ xã Minh Tâm. Chúng mang theo dao rựa, mã tấu đến tìm thanh niên trong ấp gây chuyện. Anh em trong đội đã can ngăn song không thành, thấy chúng quá manh động, các chú phải nổ súng”.
|
“Đảng ủy, UBND xã đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Đội dân phòng ấp Sóc Rul. Từ khi thành lập đội năm 2012, tình hình phạm tội, vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn ấp nói riêng và xã nói chung đã giảm rõ rệt. Đội dân phòng ấp Sóc Rul được Công an huyện Hớn Quản chọn làm đội an ninh trật tự điểm. Các thành viên trong đội hoạt động tích cực, phát hiện và ngăn chặn được nhiều vụ việc phức tạp. Hằng năm, đội đều được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp”. Phó chủ tịch UBND xã An Phú Nguyễn Văn Sót |
Công việc không được trả lương, ngay cả viên đạn bắn ra, các thành viên cũng phải tự mua, mà nguy hiểm thì rình rập. Có lần chặn tốp thanh niên đua xe, đánh võng từ xã Minh Tâm qua, ông Điệp bị đối tượng tông thẳng vào người, may có chút kỹ thuật được tập huấn nên chỉ xây xát. Thành viên đội dân phòng đều đã lớn tuổi, chỉ có vài thanh niên dân quân. Họ xuất thân từ những người làm nông nên chất phát, thật thà. Tinh thần thượng võ, ghét cái xấu nên họ cùng nhau tham gia. Tuổi cao đôi lúc hành động có phần hạn chế nhưng bù lại kinh nghiệm và sự chín chắn nên anh em “đã ra tay là phải quật ngã được đối phương”.
“Sóc Rul giờ bình yên, không còn tình trạng trộm cắp vặt, thanh niên tu chí làm ăn. Vì vậy đội dân phòng cũng chẳng có việc để làm như trước. Một vài thành viên đã đi làm xa như anh Lê Thanh Hải đang làm thuê ở Lộc Ninh. Nhưng nếu cần thiết, đội trưởng gọi Hải có mặt ngay. Vì cuộc mưu sinh nên phải xa nhà, song tinh thần thượng võ luôn nồng ấm trong mỗi người. Bảo vệ an ninh địa bàn ấp là niềm vui của chúng tôi” - Đội trưởng Tống Văn Nhàn nói.
Chúng tôi rời Sóc Rul, những hàng cao su hai bên đường đứng lặng trong buổi chiều tà bình yên. Tôi thầm thán phục những con người luôn ngày đêm tình nguyện đối mặt với hiểm nguy vì sự bình yên của mọi người.
Hồng Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026