Thứ 3, 30/09/2025 21:26:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:12, 02/06/2025 GMT+7

Ðừng vì lợi ích làm lu mờ trách nhiệm

Lê Thạch
Thứ 2, 02/06/2025 | 08:12:18 616 lượt xem
BPO - Thời gian gần đây một loạt vụ án được đưa ra truy tố, xét xử, mà trong đó các bị cáo của những vụ án này có nhiều thành phần, “phẩm vị” khác nhau trong bộ máy cơ quan công quyền. Qua những vụ việc là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên đi ngược lại với lời thề trước Đảng đều sẽ bị “loại bỏ” ra khỏi đội ngũ, bị pháp luật trừng trị và nhân dân lên án. Đây là một sự thật, nỗi đau không chỉ cho tổ chức, gia đình mà lớn hơn là họ đã đánh mất niềm tin của nhân dân trao gửi, cũng như làm hoen ố hình ảnh người cán bộ, đảng viên luôn dấn thân, tiên phong vì sự nghiệp cách mạng.

Nói một đằng, làm một nẻo

Tối 14-11-2023, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự để điều tra việc ông có liên quan tới vụ án Phạm Minh Cường (thường gọi là Cường “quắt”, có 3 tiền án) về tội cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp khai thác cát. Từ đây, với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong điều tra, khám phá vụ án, chân tướng cùng chân dung các nhân vật như ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Lê Thanh Vân (SN 1964, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV) và các đồng phạm lần lượt được lộ diện dưới ánh sáng của công lý.

Điều đáng nói ở đây là trước khi bị các cơ quan chức năng “sờ gáy” thì ông Nhưỡng, ông Vân đều là những cái tên đáng kính. Nhiều phát biểu của ông Nhưỡng phủ sóng rộng khắp trên các trang báo, mạng xã hội với những phát ngôn thật mạnh mẽ như: “Quốc hội cần công bằng trong phân bổ nguồn lực và trao quyền lực, kiểm soát quyền lực, không được ngủ mê trên quyền lực của nhân dân, đặc biệt không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực, chia chác nguồn lực của đất nước…”. Một số báo lược trích những lời ông nói như: để lọt lưới những chính sách chưa phù hợp; có dấu hiệu của lobby không lành mạnh, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách, pháp luật…, thậm chí còn tình trạng dễ dãi, dĩ hòa vi quý, chưa thể hiện được quan điểm, trách nhiệm xây dựng luật pháp trước nhân dân...

Còn ông Vân cũng không kém phần thẳng thắn: “Làm người, mà thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không lên án, thì cuộc sống ấy khác nào tồn tại. Nói ra lời ngay để mô tả đúng thực trạng là điều cần thiết. Một đại biểu Quốc hội mà không dám nói lên tiếng nói của dân thì hổ thẹn lắm!…”. Nhưng khi cơ quan điều tra bóc gỡ từng lớp cắt, ngóc ngách ẩn sâu của vụ án thì đằng sau những lời lẽ “đao to búa lớn” kia của ông Nhưỡng, ông Vân từng bước được vén màn, bởi sự khác xa giữa lời nói và hành động.

Vụ án nơi phiên tòa cho thấy, khi nhận được “Đơn kêu cứu, Đơn yêu cầu…” của người dân, doanh nghiệp, đáng ra với chức trách được giao, các ông phải báo cáo tổ chức, triển khai thực hiện trách nhiệm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thì lại lợi dụng chính những lá đơn, lời kêu cứu ấy để “rỉ tai, mặc cả, ra giá, bảo kê” cho những sai trái nhằm trục lợi, làm giàu cho bản thân. 

Từ “hoa hồng và những viên đạn đô la”...

Những ngày qua, sau khi cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, chúng ta đã thấy bộ 3 cựu lãnh đạo một thời của Vĩnh Phúc được trưng ra ánh sáng công lý sau khi đã “hết lòng, hết sức” giúp Hậu “pháo” trúng thầu dự án chợ đầu mối của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Một trong những bị cáo đáng chú ý của vụ án này là một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận hối lộ của Tập đoàn Phúc Sơn... Tình tiết đáng chú ý mà cáo trạng truy tố là sự bất chấp các quy định pháp luật, cùng sự khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về sự vi phạm pháp luật, không đủ điều kiện thực hiện dự án nhưng những cán bộ sai phạm vẫn “bất chấp tất cả” để “hỗ trợ” Hậu “pháo” trúng thầu và thực hiện dự án.

Tại sao có chuyện lãnh đạo không xem xét, nghe theo những “khuyến cáo, kết luận đúng” của cơ quan chức năng? Tất cả những bỏ qua đó không phải do nhận thức kém hay sự nóng vội vì cái chung của tỉnh, mà đằng sau ấy là “hoa hồng, những viên đạn đô la” như cáo trạng đã nhiều lần truy tố: Nguyễn Văn Hậu đưa cho bị cáo… nhiều lần với tổng số tiền…

Cứ sau mỗi lần “đưa tiền” và “nhận tiền”, vị lãnh đạo lại huy động các cơ quan chức năng cấp dưới để tổ chức cuộc họp “hết lòng giúp đỡ, để tô vẽ, hà hơi tiếp sức” cho Hậu “pháo” được thực hiện dự án. Đáng buồn và đáng lên án biết bao nhiêu khi ở cương vị của mình tại tỉnh, đáng lẽ ra họ phải là tấm gương mẫu mực, trung kiên, nêu gương cho các đảng viên cấp dưới về sự công tâm khách quan, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải, thấy cái sai phải hết sức lên án…, thì đằng này lại cam tâm đồng lõa với cái sai, bất chấp tất cả để thực hiện theo sự “gợi ý, chỉ đạo” của “hoa hồng”, thậm chí còn biến tổ chức, cơ quan như “của nhà ông”, để phục vụ cho lợi ích của những “hoa hồng” mà Hậu “pháo” đã lót tay.

Kết quả về những hành vi sai trái của các vị lãnh đạo và đồng phạm giờ đây đã được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Rồi đây những bản án nghiêm khắc của pháp luật sẽ “giúp” họ trả giá cho những gì cố tình vượt lên trên nó để lấy lại niềm tin trong nhân dân, cũng như để làm trong sạch hơn cho danh hiệu mà tỉnh đã đạt được, với 77,95 điểm về phòng, chống tham nhũng năm 2022.

…đến cái giá phải trả

Với hình ảnh “cúi đầu, che tay” trước ống kính phóng viên của từng bị cáo nơi phiên tòa, hay như khi cơ quan chức năng đọc lệnh bắt trong 2 vụ án nêu trên, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai, đảng viên nào thiếu tu dưỡng, thiếu rèn luyện, thiếu bản lĩnh, đánh mất danh dự, phẩm giá của người cán bộ, đảng viên. Chính những bị cáo như ông Nhưỡng, ông Vân khi trả lời câu hỏi của thẩm phán chủ tọa đều đã thốt lên những lời tâm can thật đau đớn và bẽ bàng. Rồi đây, khi phiên tòa khép lại với những bản án nghiêm minh của pháp luật mà các bị cáo phải trả giá cho những vi phạm của mình, trong đó có các bị cáo nguyên là những công bộc của dân - đại biểu Quốc hội, cựu bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, cho thấy cuộc chiến phòng, chống tham nhũng của Đảng ta diễn ra vô cùng quyết liệt. Những sân sau, cánh hẩu… móc ngoặc với nhau sẽ không có chỗ để tồn tại.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong phiên họp ngày 30-10-2024 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định: Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có chiều sâu, bám sát được thực tế, không ngừng nghỉ, bất kể lĩnh vực nào. Nhiều vụ án, vụ việc đưa ra xét xử theo đúng kế hoạch với mức án rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan trong triển khai nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục được nâng lên, càng làm càng thấy rõ những vấn đề của thực tiễn, càng làm càng trúng những yêu cầu đề ra, có chuyển biến rõ rệt1.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ này là minh chứng cho thấy một chân lý đúng đắn là niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được củng cố. Từ niềm tin đó cho thấy sự thống nhất và đoàn kết nơi nhân dân và Đảng để xây dựng thế trận lòng dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, từ đó tạo nền móng vững chắc, thế và lực cho đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Một kỷ nguyên mà ở đó người đảng viên luôn đi đầu, kiên trung với Đảng để gánh vác trọng trách với Đảng, với nhân dân, đó là những điều thiêng liêng, cao quý nhất mà mỗi người đảng viên đã từng tuyên thệ.

227594

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?