Chủ nhật, 22/03/2026 20:48:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:11, 23/08/2012 GMT+7

Gia đình cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác

Thứ 5, 23/08/2012 | 16:11:00 2,216 lượt xem

Chiến tranh đã lùi xa nhưng tinh thần xung kích theo lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thế Thiềm - Phạm Thị Sợi, 65 tuổi ở ấp 2, xã Minh Lập (Chơn Thành) vẫn tỏa sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia các hoạt động xã hội.

Quê Thái Bình, ở tuổi 65, vết thương do chiến tranh vẫn còn đau nhức khi “trái gió trở trời” nhưng tiếp chuyện với chúng tôi, ông Thiềm vẫn thể hiện nhiệt huyết của thời trai trẻ. 17 tuổi (năm 1965), ông, bà tình nguyện tham gia đơn vị C891, thanh niên xung phong mở tuyến đường Ninh Bình - Thanh Hóa. Năm 1968, hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đều được cử đi học và tham gia xây dựng hợp tác xã, rồi lập gia đình.

Năm 1978, gia đình ông Thiềm - bà Sợi chuyển vào Chơn Thành lập nghiệp. Những năm tháng đầu trên quê hương mới, gia đình trồng lúa theo truyền thống ở quê. Năm 1987, tiếp cận với công tác khuyến nông, ông Thiềm là một trong những người đầu tiên ở Bình Phước trồng 4 ha điều. Sau 3 năm có vốn, ông tiếp tục khai hoang trồng 10 ha cao su. Nhờ cần cù chịu khó, ham học hỏi và biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên điều, cao su của gia đình ông cho năng suất cao, chất lượng tốt. Hiện nay, bình quân thu nhập của gia đình ông đạt hơn 100 triệu đồng/tháng.

Làm kinh tế giỏi, ông Thiềm còn là đảng viên nhiệt tình với công tác xã hội. Gần 30 năm, ông được giao giữ các chức vụ: Phó giám đốc nông trường Nha Bích, Công ty cao su Sông Bé; Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội nông dân xã và hiện là Phó chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh. Ở cương vị nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông nói: Học và làm theo lời Bác là học đức tính cần cù, tiết kiệm. Làm việc gì cũng xuất phát từ lợi ích của nhân dân, cái gì lợi cho dân thì làm. Ông là người nghiêm túc phê bình và tự phê bình trong xây dựng tổ chức Đảng.

Ông Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Minh Lập khi nhận xét về ông Thiềm đã khẳng định: “Ông Thiềm là người nhiệt tình, tận tâm, trung thực, chấp hành nghiêm túc lề lối làm việc, là đảng viên luôn tự phê bình và phê bình trước tập thể. Ông nói đi đôi với làm, luôn đấu tranh cho quyền lợi của dân...”.

Ông Thiềm - bà Sợi có 7 người con. Bận rộn với làm kinh tế gia đình và công tác xã hội nhưng ông bà luôn mẫu mực, tôn trọng nhau trong cuộc sống để các con noi theo. Các con ông nay đã trưởng thành và có gia đình riêng. Học theo gương cần cù, tiết kiệm của ông, mỗi người đều tạo lập cho gia đình mình 30-40 ha cao su và họ là những “tỷ phú chân đất” trẻ ở Chơn Thành.

Với những thành tích đóng góp, ông Thiềm vinh dự được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đoàn kết và Vì giai cấp nông dân; bằng khen của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong...

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
1686

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?