Bà Thị Liên và một vuông thổ cẩm vừa dệt xong
Bà Liên mong có thể lưu truyền được nghề dệt thổ cẩm cho con cháu. Theo bà, với những hoa văn, họa tiết tinh xảo trên khố, áo... cần phải có sự tinh tế của người dệt thì sản phẩm mới đẹp.
Anh Điểu Kia, Thôn phó thôn Phu Mang 2 cho biết: Thôn có nhiều gia đình người S’tiêng còn làm nghề dệt thổ cẩm. Họ làm để phục vụ gia đình chứ không bán và để dùng vào các ngày lễ hội. Đây cũng là nét truyền thống của đồng bào chúng tôi. Rất mong các cấp, ngành và chính quyền quan tâm mở nhiều lớp truyền dạy nghề dệt để lớp trẻ có thể học và lưu truyền mai sau.
Đức Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026