Thứ 3, 07/04/2026 08:08:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:30, 19/02/2020 GMT+7

Những hộ tự nguyện xin thoát nghèo ở huyện biên giới

Hoàng Mỹ - Văn Hùng
Thứ 4, 19/02/2020 | 16:30:00 411 lượt xem
BPO - Nhiều năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo bền vững luôn được huyện Lộc Ninh đặc biệt chú trọng. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong năm 2019, huyện đã giảm 400 hộ nghèo, trong đó có 100 hộ dân tộc thiểu số, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Đầu năm 2020, toàn huyện còn 1.309 hộ nghèo, chiếm 4,05% tổng hộ dân toàn huyện, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 789 hộ.

Với mục tiêu “Tất cả vì người nghèo, giúp người nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo”, chương trình “Khát vọng thoát nghèo” do UBMTTQVN huyện phát động những ngày đầu năm 2020 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Từ đó có 5 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.

Gia đình bà Thị Pơn và ông Điểu Thêm sinh sống tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện. Ông Điểu Thêm đã ở tuổi 80, thu nhập hằng tháng chỉ trông chờ vào tiền đi chăn bò thuê của bà Thị Pơn. Ông bà có 2 người con nay đã lập gia đình và ra ở riêng, cuộc sống còn khó khăn nên không phụ giúp gì cho cha mẹ. Là hộ nghèo của xã từ năm 2012, năm 2019 gia đình ông được xây tặng căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vay vốn mua 1 con bò giống và được giúp 1 con sinh sản. Từ đó, ông bà quyết định viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Bà Thị Pơn phấn khởi nói: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, vợ chồng tôi có nhà ở kiên cố, có vốn mua bò, nay đã thoát nghèo nên gia đình vui lắm!

Còn gia đình chị Lê Thị Khuyên ở ấp 10, xã Lộc Thiện là hộ nghèo của xã. Năm 2016, chồng chị Khuyên mắc bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền của đều dồn vào lo điều trị cho chồng. Vừa chăm sóc chồng và lo 2 con ăn học, chị không có nhiều thời gian đi làm thuê trang trải cuộc sống. Từ đó, gia đình chị rơi vào hộ nghèo. Năm 2017, chồng chị qua đời. Vượt qua nỗi đau mất người thân, chị trở thành trụ cột chính trong nhà. Năm 2019, được xét xây tặng nhà đại đoàn kết, chị vay thêm vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và người thân xây dựng căn nhà khang trang. Khi kinh tế gia đình tạm ổn định, chị Khuyên tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Chị chia sẻ: Thời gian qua, mẹ con tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể địa phương cả về tinh thần lẫn vật chất, tạo điều kiện giúp gia đình có cuộc sống ổn định. Tôi còn trẻ nên cố gắng làm. Tôi đã viết đơn xin thoát nghèo để nhường sự hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn.

Công việc chính của anh Nguyễn Mi Sel ở ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh là hái dừa thuê

Chung suy nghĩ, gia đình anh Nguyễn Mi Sel và chị Thị Nốt, ngụ tổ 2, ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh là một trong 2 hộ nghèo của xã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Anh Sel làm đủ nghề để mưu sinh từ hái dừa, bốc vác, trồng mì thuê... nhưng cũng chỉ đủ lo bữa ăn từng ngày, không có điều kiện làm nhà ở kiên cố. Nhưng với ý chí, nghị lực của tuổi trẻ, anh quyết tâm thoát nghèo. “Thoát nghèo là mục tiêu để tôi vươn lên, mỗi ngày cố gắng làm chăm lo cuộc sống gia đình. Hôm nay mình làm được nửa chén cơm thì ngày mai phải được 1 chén và rồi từ từ phát triển” - anh Sel nói.

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 18-1-2019 của Huyện ủy Lộc Ninh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, năm 2020, huyện Lộc Ninh tiếp tục đề ra nhiều giải pháp thiết thực giúp các hộ thoát nghèo, với phương châm “trao cần câu, không trao con cá” nhằm tạo động lực, ý chí vươn lên của các hộ nghèo, từ đó mới thoát nghèo bền vững. Một trong những giải pháp là thực hiện hiệu quả “Chương trình khát vọng thoát nghèo”.

Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Trần Thị Bích Lệ

Mặc dù mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu nhưng anh Lương Viết Đình, ngụ tổ 4, ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh cũng tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo trong những ngày đầu năm 2020. Trước đây, anh đi làm thuê, vợ làm công nhân, thu nhập tạm ổn định lo cho cuộc sống 5 người. Năm 2019, sức khỏe anh Đình giảm sút do bệnh sỏi thận, đau dạ dày, huyết áp cao nên không thể đi làm thuê, kinh tế gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân của vợ. Căn nhà gia đình anh ở cũng nhờ vào sự giúp đỡ của người cậu nhưng nay đã dột nát. Tuy nhiên, anh sẽ cố gắng trị bệnh để đi làm, chăm lo cuộc sống gia đình. Anh nói: “Mình còn sức lao động thì phải cố gắng làm, không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Hơn nữa, trên địa bàn xã còn nhiều hộ khó khăn cần giúp đỡ hơn mình”.

Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh Trần Quang Vinh cho biết: Đối với hộ các anh Nguyễn Mi Sel và Lương Viết Đình, xã đã vận động xây tặng nhà tình thương, từ đó giúp các hộ từng bước thoát nghèo bền vững.

Các hộ vẫn còn nhiều khó khăn, viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo có thể thấy rằng, họ luôn nỗ lực phấn đấu, không cam chịu trước hoàn cảnh nghèo khó. Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, họ đã cần cù, nỗ lực vượt khó vươn lên. Đây thực sự là những tấm gương sáng về khát vọng thoát nghèo đáng trân trọng.

  • Từ khóa
1628

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?