Thứ 5, 18/09/2025 01:32:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 23:01, 18/12/2024 GMT+7

Xúc động chương trình tọa đàm 'Địa ngục trần gian và sự kiên trung của người cộng sản'

Xuân Túc - Trương Hiện
Thứ 4, 18/12/2024 | 23:01:12 1,869 lượt xem
BPO - Tối ngày 18-12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức chương trình tọa đàm “Địa ngục trần gian và sự kiên trung của người cộng sản”. Đây là nội dung thuộc chủ đề xây dựng Đảng về đạo đức, giữ trọn lời thề đảng viên.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024), chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1, BPTV2 của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, tiếp sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố; đồng thời được livestream trên trang thông tin điện tử của Học viện Chính trị khu vực II, các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cựu tù chính trị Côn Đảo; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, cựu tù chính trị Côn Đảo; cựu tù chính trị Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày là khách mời của chương trình, đã có những chia sẻ trực tiếp tại buổi tọa đàm.

Chương trình còn vinh dự đón tiếp PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng hàng trăm đại biểu, khách mời và rất nhiều cựu tù chính trị, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.



Hàng trăm đại biểu, khách mời và rất nhiều cựu tù chính trị, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử đến từ các tỉnh, thành trong cả nước dự tọa đàm

Khâm phục ý chí sắt đá, tấm lòng kiên trung của những người cộng sản 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II xúc động cho biết: Chương trình tọa đàm có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Bởi vì không phải ai cũng có điều kiện, cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học tập với những chiến sĩ cộng sản kiên cường đấu tranh cách mạng trong hoàn cảnh lao tù, ngục tối, tận cùng của sự đớn đau về thể xác và tinh thần. Những câu chuyện, những hình ảnh, những con người mà hôm nay chúng ta được nghe, được giao lưu sẽ tái hiện lịch sử đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm, giành độc lập của cha, anh; tố cáo chế độ tàn bạo của nhà tù đế quốc, thực dân, mà hơn thế nữa còn cho chúng ta nhiều bài học lớn về lịch sử, suy tư về trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với đất nước hôm nay và mai sau.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm

Mượn những vần thơ để nói về Côn Đảo, nơi “Địa ngục trần gian”:“Núi Côn Lôn được pha bằng máu/Đất Côn Lôn năm, sáu lớp xương người/Hết lớp này, lớp khác dập lên trên/Mặt phẳng lì không mô đất nhỏ lên/Không bia mộ và không tên, không tuổi...”, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ lòng khâm phục trước ý chí sắt đá, tấm lòng kiên trung của những chiến sĩ cách mạng, tinh thần bất khuất trong bối cảnh lao tù tàn độc của kẻ thù để giữ vững khí tiết của người cộng sản. Chỉ tính riêng tại Nghĩa trang lịch sử Hàng Dương (Côn Đảo) đã có gần 2.000 ngôi mộ nhưng là đại diện cho trên 20.000 chiến sĩ cách mạng và tiên liệt cách mạng đã hy sinh.

Các đại biểu tham gia tọa đàm

“Các bác, các cô, chú ngày ấy đã biến nhà tù đế quốc, thực dân thành “trường học cách mạng", chúng ta thật xúc động trước tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau, giành phần đau đớn, hy sinh về phía mình để che chở nhau trong ngục tối. Sự hy sinh ấy là biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước sáng ngời truyền thống văn hiến vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của cha, anh. Họ đã đấu tranh cách mạng trong hoàn cảnh đặc biệt, tận cùng của đớn đau, nhục hình, tận cùng của đói khổ về thể xác... xả thân cho sự độc lập, thống nhất, hòa bình hôm nay”, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, cựu tù chính trị Côn Đảo: Tôi nở nụ cười bình thản chấp nhận bản án

Tham gia tọa đàm với vai trò khách mời và có những chia sẻ xúc động trước hàng trăm đại biểu khách mời, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, cựu tù chính trị Côn Đảo - người từng bị tòa án ngụy quyền kết án tử hình khi hoạt động cách mạng, chia sẻ: "Trận đánh bản thân nhớ nhất là lần tiêu diệt ứng cử viên Tổng thống Trần Văn Văn. Khi nhận nhiệm vụ này, bản thân xác định chỉ có chết hoặc bị bắt. Và khi rơi vào tay địch chắc chắn sẽ phải chịu cảnh tra tấn dã man.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em

Đúng như dự đoán, do đây là vụ án được dư luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm nên sau khi rơi vào tay địch, tôi đã bị tra tấn với nhiều hình thức rất dã man nhưng vẫn không khai thác được thông tin gì. Sau đó, địch dành cho tôi mức án cao nhất. Tôi nở nụ cười bình thản chấp nhận bản án, bởi biết rằng các đồng đội của tôi vẫn an toàn, cơ sở không bị lộ.

 Đến tháng 11-1967, tôi bị đày ra Côn Đảo. Với mức án cao nhất, tôi luôn bị xích hai chân và nếm trải đủ mọi hình thức tra tấn dã man nhất ở “chuồng cọp”, “chuồng bò”, “hầm đá” của “địa ngục trần gian”. Nhưng bản thân nhất quyết không hé răng nửa lời”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Trương Mỹ Hoa: Ngày chiến thắng chưa chắc đã có mình

15 tuổi tham gia cách mạng, 19 tuổi bị địch bắt, dù chỉ bị tuyên án 18 tháng tù, nhưng nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Trương Mỹ Hoa đã bị kẻ thù giam giữ đến 11 năm ròng rã.

Bồi hồi xúc động khi xem lại những thước phim được trình chiếu tại tọa đàm, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho biết: "Trong 11 năm chịu cảnh tù đày, bản thân có gần 4 năm bị giam tại Côn Đảo. Trong đó “chuồng cọp” chính là nơi chúng tôi đã sống, chiến đấu anh dũng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Trương Mỹ Hoa

Căn phòng giam 27 tại "chuồng cọp" chính là nơi ở của má Sáu Mù (quê Quảng Nam), dù mù 2 mắt nhưng tinh thần, ý chí luôn quật cường. Trong 1 năm trời bản thân bị giam cầm tại đây, nhờ ý chí của các dì, các chị đã hun đúc cho chúng tôi tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, chống lại sự đàn áp tàn khốc của kẻ thù”.

Chế độ giam cầm khắc nghiệt, đọa đày, thiếu thốn và những bóp siết nặng nề là thứ vũ khí mà kẻ thù dùng để áp chế tinh thần của những nữ cựu tù chính trị Côn Đảo. Thế nhưng, theo bà Trương Mỹ Hoa, nhà tù không thể giam giữ ý chí đấu tranh, tư tưởng của những người cộng sản. Mà ngược lại, đây là trường học cách mạng, giúp bà và đồng đội trưởng thành hơn về tư tưởng, trách nhiệm, quan điểm chính trị, bản lĩnh... để hết lòng yêu nước, tận trung với cách mạng, không khuất phục trước quân thù.

“Chúng tôi có niềm tin rất lớn là cách mạng sẽ thành công, bởi chúng ta có chính nghĩa, có Bác Hồ. Chúng tôi cũng khẳng định ngày chiến thắng chưa chắc đã có mình, nên sẵn sàng chấp nhận hy sinh để cách mạng thành công”, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Cựu tù chính trị Hoàng Thị Khánh: Đòn roi không khuất phục được chúng tôi

Từng được tổ chức phân công hoạt động trong nội thành Sài Gòn để làm nhiệm vụ tuyên truyền và cung cấp thông tin cho cách mạng. Năm 1969, đường dây bị bại lộ, bà Hoàng Thị Khánh sau đó bị bắt khi vừa tròn 22 tuổi. 

Cựu tù chính trị Hoàng Thị Khánh

Bà kể: Sau khi bị địch bắt, tôi bị chúng tra tấn rất dã man, nhưng nhất quyết không khai thông tin về tổ chức. Địch đưa tôi và các chị em tù khác giam giữ ở nhiều nơi, từ các nhà tù Chí Hòa, Tân Hiệp, Thủ Đức và cuối cùng là đày ra Côn Đảo.  “Ở Côn Đảo, tôi còn nhớ như in có 2 em nhỏ bị bắt theo mẹ, khi chúng tra tấn người mẹ thì 2 cháu cũng bị tra tấn theo, rất dã man”, cựu tù chính trị Hoàng Thị Khánh nhớ lại. Mặc dù chịu nhiều hình thức tra tấn dã man nhưng bà luôn kiên định với lý tưởng đã chọn, cắn răng chịu đau đớn, quyết không đầu hàng, quy phục. Cựu tù chính trị Hoàng Thị Khánh cùng các nữ đồng chí kiên trung tích cực động viên chị em, “truyền lửa” cách mạng ngay trong lòng địch, đấu tranh đòi quyền lợi cho tù nhân, giữ vững khí tiết người cộng sản trong mọi điều kiện, hoàn cảnh...

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tặng hoa cảm ơn các chiến sĩ cộng sản kiên trung

214512

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?