Thứ 6, 03/04/2026 11:40:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:57, 03/08/2016 GMT+7

Sắt son chiến sĩ tình nguyện Việt Nam

Thứ 4, 03/08/2016 | 13:57:00 1,040 lượt xem
BP - Ông nguyễn Đình Lâm ao ước được trở lại nơi mình từng sống và chiến đấu. Ông nói bằng mọi giá phải sắp xếp để về lại Xiêm Riệp một lần. Về để nhìn lại nơi ông từng đối diện với cái chết mà không dám mơ ngày trở về giờ ra sao?

KHÔNG DÁM MƠ NGÀY TRỞ VỀ

Ông Lâm sinh ra và lớn lên trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất. Khi đó, ba ông tham gia du kích xã. Có con trai nhỏ nhưng vì nhiệm vụ, chẳng mấy khi cha ông ở nhà. Cha hy sinh khi ông Lâm mới 6 tuổi. Vì vậy, đến giờ ông chỉ biết đến gương mặt cha qua trí tưởng tượng.

Ông Lâm hạnh phúc bên cháu nộiÔng Lâm hạnh phúc bên cháu nội

Từng chứng kiến sự tàn khốc của cuộc chiến tranh chống Mỹ và mối hận quân thù đã cướp đi người cha kính yêu của mình nên càng thôi thúc ông trở thành người chiến sĩ. Sau 3 tháng huấn luyện ở Đồng Nai, ông được biên chế về mặt trận 479, Trung đoàn cơ động E88F302, chiến đấu tại chiến trường Xiêm Riệp, Campuchia.

Khi chúng tôi khơi gợi lại chặng đường dài chiến đấu thì biết bao ký ức lại dội về trong ông với nhiều trận đánh ác liệt. Ông Lâm cho biết: “Nói đến cuộc chiến ở Campuchia thì khó khăn, gian khổ, hy sinh mất mát của quân tình nguyện Việt Nam không có lời nào tả hết được. Ngoài sống trong rừng rậm, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, ăn uống kham khổ thì còn luôn thường trực đối mặt với cái chết từ bom đạn của bọn Khơme Đỏ. Hằng đêm, chúng tôi chiến đấu trên núi Hồng - nơi Khơme Đỏ lập đồn bốt và thường xuyên tràn xuống tàn sát người dân vô tội, quân tình nguyện Việt Nam. Mỗi sáng, thấy mình còn sống thì chỉ biết mừng ngày đó. Cường độ chiến đấu của bộ đội Việt Nam thời đó luôn căng như dây đàn, mức độ ác liệt không thể diễn tả nổi”.

Ông Lâm kể, thời đó anh em rất thương yêu đùm bọc nhau, tình đồng chí đồng đội thiêng liêng lắm! Ai cũng thấy quý trọng những giây phút được cầm súng chiến đấu bên nhau bởi có thể sáng mai, ai đó sẽ nằm lại trên đất bạn. Có những lần đi chiến đấu, cả trung đội trinh sát của ông bị phục kích chỉ còn vài người sống sót. Ngay cái tên hiện nay của ông cũng là của một người bạn quê ở Vũng Tàu, còn tên thật của ông là Nguyễn Văn Lâm. Nhưng vì khi chuyển hồ sơ báo tử, đồng đội đã đưa nhầm và ông mang tên Nguyễn Đình Lâm (hồ sơ còn lại) từ đó.

6 năm trực tiếp cầm súng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, tháng 11-1985, ông bị thương mất 1/3 chân phải ngay tại núi Hồng. Ông được đưa về thành phố Hồ Chí Minh điều trị 6 tháng rồi xuất ngũ. Ông thành thương binh hạng ¾.

LẶNG LẼ TỎA SÁNG GIỮA THỜI BÌNH

Trở về phụng dưỡng mẹ già rồi ông đem lòng yêu thương cô gái cùng quê Quảng Ngãi cũng di cư vào Bình Thắng sinh sống. Năm 1990, hai người nên duyên vợ chồng và có với nhau 2 con một trai, một gái. “Một thời vào sinh ra tử, với tôi, như thế là mãn nguyện rồi. Có được hạnh phúc như hôm nay tôi luôn thấy mình may mắn và biết ơn đồng đội, những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc” - ông Lâm nói.

Chính vì trân trọng, yêu cuộc sống hòa bình nên vợ chồng ông Lâm chí thú làm ăn. Hiện gia đình ông có 2.000 nọc tiêu, 5 ha cao su và cà phê. Ông Lâm cho biết: “Gia đình tôi trồng đa canh để có nguồn thu quanh năm và cây nọ hỗ trợ cây kia, không lo mất mùa hay mất giá nông sản”.

Sau kháng chiến chống Pháp (1955), gia đình ông Nguyễn Đình Lâm rời quê hương Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vào sống ở vùng đất Bình Thắng (nay thuộc huyện Bù Gia Mập) và năm 1962, ông Lâm chào đời trên vùng đất mới. Khi ông 18 tuổi, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại Đồng Nai, ông trở thành chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại chiến trường Xiêm Riệp - Campuchia và đã để lại nơi đây một phần thân thể...

Tham gia hội cựu chiến binh, hội nông dân..., ông Lâm có thêm nhiều cơ hội chia sẻ, học hỏi từ đồng đội, hội viên về đời sống tinh thần cũng như kinh nghiệm làm kinh tế. Đặc biệt, các lớp tập huấn về khuyến nông, kỹ thuật trồng trọt do hội nông dân tổ chức đã giúp ông áp dụng tốt khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, năm 2016 hạn hán khốc liệt nhưng vườn rẫy của ông vẫn xanh tươi và cho thu nhập khoảng 350 triệu đồng. Thu nhập ổn định giúp ông có điều kiện nuôi dạy hai con ăn học, trưởng thành. Con trai đầu học xong cao đẳng điện tử (Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh) hiện đã có việc làm và lập gia đình. Con gái út học năm thứ 3 ngành công nghệ sinh học Trường đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hồ Ngọc Anh, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thắng cho biết: “Là thương binh nhưng anh Lâm luôn nỗ lực vươn lên, sống có ích cho gia đình và xã hội. Anh là nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, kinh tế khá giả và luôn sống chan hòa với mọi người, được bà con xóm giềng nể phục. Anh là tấm gương để hội viên và lớp trẻ phấn đấu noi theo.

Nhọc Tú

  • Từ khóa
16257

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?