Chủ nhật, 05/04/2026 05:24:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:30, 19/06/2016 GMT+7

Báo chí không thể cạnh tranh bằng thủ thuật rẻ tiền!

Chủ nhật, 19/06/2016 | 06:30:00 1,057 lượt xem

>> Sự thật không thể bị thay đổi
>> Vụ náo loạn ở Long Hà: Trưng cầu Cơ quan Giám định pháp y Trung ương khám nghiệm tử thi

BP - Mấy ngày qua, vụ việc công an thực hiện lệnh bắt đối tượng đánh bạc, người nhà phạm nhân cản trở buộc phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, rồi bố của nạn nhân nhào tới để ngăn cản và bị té, sau đó chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra ở thôn 7, xã Long Hà (Phú Riềng) đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, từ một vài clip đăng trên các trang facebook, trong đó có trang của Việt Tân, Thanh niên công giáo, một số trang báo mạng dù chưa tìm hiểu nguyên nhân, đã “ăn theo” giật tít đánh vào sự tò mò của nhiều người như: Công an bắn chết người chạy trốn khỏi hiện trường, Công an bắn chết cụ ông ở Bình Phước, Cụ ông bị bắn chết vì cản công an bắt con trai... Kèm theo các bài giật tít theo kiểu kích động nói trên là hàng chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận trên facebook khiến nhiều người hoang mang không biết thực hư thế nào.

Với nhiệm vụ được phân công, sự việc xảy ra chiều tối hôm trước, sáng sớm hôm sau phóng viên Báo Bình Phước có mặt ngay tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc từ người nhà nạn nhân, những người dân xung quanh, lãnh đạo địa phương và người phát ngôn của cơ quan công an để nắm, sàng lọc thông tin, từ đó viết bài một cách khách quan, trung thực và khoa học nhất. Bài phóng viên gửi về Tòa soạn lúc 18 giờ cùng ngày, Thư ký Tòa soạn và Ban biên tập trực xuất bản vừa xả băng ghi âm để nghe lại vừa xem kỹ các clip đăng trên mạng để phân tích, trên cơ sở đó biên tập bài viết của phóng viên một cách cẩn trọng. Thôn 7, xã Long Hà là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự không chỉ ở huyện Phú Riềng mà của cả tỉnh Bình Phước. Tại đây, có nhiều nhóm tội phạm chuyên tổ chức cờ bạc, đá gà, đá nóng xe máy, trộm chó, trộm nông sản của người dân trong tỉnh. Vì thế, Công an tỉnh đã chọn Long Hà để thực hiện chuyển hóa địa bàn từ mấy năm trước, song tình hình chuyển biến chưa như mong muốn. Vụ việc xảy ra ở Long Hà, nếu không kịp thời thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác sẽ gây hậu quả khó lường.

Trong ảnh: Ông Nghinh 77 tuổi ở xã Long Hà, huyện Phú Riềng được đăng tải trên mạng xã hội youtube. Lúc này, ông Nghinh đang ngồi vừa khua tay vừa nói với đám đông, trên mặt không có vết thương, không có vết máu và phát súng chỉ thiên do công an bắn đã xảy ra trước đó 30 phút. Thế nhưng trang mạng youtube lại giật tít là “Công an bắn chết cụ ông 77 tuổi ở Phú Riềng, Bình Phước”

Vì vậy, sau khi xem kỹ các đoạn clip, thấy rõ sự vô lý của một số bài viết mang tính quy kết có chủ ý trên mạng xã hội, Ban biên tập đã chỉ đạo một nhà báo có kinh nghiệm viết bài cho chuyên mục “Sự kiện và bình luận” ngay trong số báo này, với những phân tích về tính logic của vấn đề trên cơ sở dẫn chứng rất cụ thể từ các chi tiết trong chính những đoạn clip mà những kẻ lợi dụng mạng xã hội đã phát tán với tốc độ nhanh chóng mặt. Và thật bất ngờ, khi hai bài báo “Vụ náo loạn ở Long Hà: Trưng cầu Cơ quan Giám định pháp y Trung ương khám nghiệm tử thi” và “Sự thật không thể bị thay đổi” được đăng trong ngày hôm sau trên báo giấy và trên Bình Phước Online, đã nhận được hàng chục ngàn lượt người đọc và chia sẻ. Ngay trong giờ đầu tiên khi được đăng trên Bình Phước Online, đã có hơn 10.000 lượt truy cập đối với bài “Sự thật không thể bị thay đổi” và hơn 3.000 lượt đối với bài “Vụ náo loạn ở Long Hà...”. Và sau 2 ngày đăng tải, hai bài báo này đã có hàng trăm ngàn lượt đọc, trong đó bài “Sự thật không thể bị thay đổi” có số lượt truy cập nhiều nhất tính từ ngày 1-1-2016.

Xin trích đăng (nguyên văn) một vài bình luận của bạn đọc trên Bình Phước Online:Bạn đọc có nickname Long viết “Một cách khách quan thì Long Hà không tốt lành gì. Đã thế dân còn a dua nên để ông già chết. Xem clip thì thấy rõ là dân chẳng quan tâm gì ông già mà chỉ quan tâm mấy anh kia thôi, bảo sao không chết. Tốt nhất là dựa trên clip và lời khai của nhân chứng”. Bạn đọc có nickname Trần Thị Mỹ Hậu viết “Tôi tin công an không bắn chết người, lỗi là do người dân”. Bạn đọc có nickname Trần Văn Quý viết “Nên làm rõ cho người dân hiểu hình phạt thích đáng cho những ai có hành vi chống đối a dua gây náo loạn. Lợi dụng hoàn cảnh để chia rẽ đoàn kết dân với cán bộ công an”... Đáng nói là sau khi hai bài báo này được đăng, số lượt chia sẻ các clip và các bài giật tít kiểu câu view giảm hẳn. Đây có thể coi là một trong những thành công của Báo Bình Phước trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về các vụ việc, trong đó có sự hợp tác rất tích cực của cơ quan công an.

Nắm bắt ngay những gì đang diễn ra từ thực tiễn cuộc sống là nhu cầu chính đáng của mọi người dân và bạn đọc nói riêng. Nếu không được thông tin từ nguồn chính thống thì người dân, bạn đọc buộc phải tìm thông tin từ nguồn khác. Và những phần tử cơ hội, phản động đã lợi dụng triệt để nhu cầu này, lợi dụng sự chậm trễ thông tin của cơ quan có trách nhiệm về các vụ việc để tung tin sai sự thật và phát tán trên mạng xã hội nhằm làm rối ren tình hình địa phương, đất nước.

Từ việc đưa tin kịp thời, chi tiết, cụ thể và thể hiện rõ quan điểm của Báo Bình Phước về vụ náo loạn ở Long Hà, nhìn lại một số vụ việc trước đây xảy ra trên địa bàn tỉnh cho thấy: Nếu cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan đến vụ việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để chuyển tải sớm đến bạn đọc thì sẽ tránh được những đồn đoán không hay, làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh. Như hai năm trước, khi tỉnh có chủ trương chuẩn bị thực hiện quy hoạch Dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, cơ quan chức năng đã không kịp thời cung cấp thông tin khiến một số người dân tập trung đông người để phản đối dự án. Nhưng khi được lãnh đạo tỉnh trả lời rõ ràng mọi thắc mắc thì người dân đồng tình ủng hộ việc quy hoạch dự án. Thậm chí sự chậm trễ thông tin của cơ quan chức năng sẽ bị các thế lực cơ hội, phản động lợi dụng tung tin sai sự thật, trên cơ sở đó để kích động người dân biểu tình gây rối và có thể dẫn tới bạo loạn như ở Tây Nguyên trước đây.

Do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, người làm báo hiện nay có nhiều lợi thế, nhất là trong khai thác thông tin. Chỉ vài phút vào internet là có thể biết cả thế giới đang diễn ra điều gì. Sự phát triển các loại hình báo chí cũng cho ta nhiều lựa chọn - điều mà trước đây không thể. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về quy mô, tính chất, mang đến nhiều tiện ích cho bạn đọc, người xem, người nghe thì lòng tin vào báo chí cũng bị giảm sút đáng lo ngại. Đó là bên cạnh việc phải cạnh tranh với các trang mạng xã hội đưa tin không chính thống, còn vì không ít thông tin trên báo, đài thiếu trung thực, phiến diện một chiều, thậm chí là sai sự thật. Sự bùng nổ thông tin, phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi các cơ quan thông tin đại chúng phải cạnh tranh thông tin. Nhưng cạnh tranh là để phát triển, để thu hút bạn đọc, là sự cạnh tranh lành mạnh bằng việc đưa tin nhanh, chính xác, trung thực, khách quan và hấp dẫn, chứ không phải bằng những thủ thuật giật gân, câu khách rẻ tiền.

Linh Tâm

  • Từ khóa
15952

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?