Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa III - Ảnh: tư liệu
Trong cuộc đời mình, Bác Hồ là ứng cử viên đồng thời cũng là cử tri đi bầu cử 3 nhiệm kỳ Quốc hội. Đó là Quốc hội khóa I (1946-1960), Quốc hội khóa II (1960-1964) và Quốc hội khóa III (1964-1971).
NHỮNG LẦN BÁC HỒ ĐI BẦU CỬ
Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta diễn ra ngày 6-1-1946, là một sự kiện lịch sử đặc biệt. Ngày 5-1-1946, trước Tổng tuyển cử một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu. Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Người, ngày 6-1, với tinh thần yêu nước và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta từ Bắc chí Nam đã nô nức đi bầu cử, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối. Điểm bỏ phiếu số 10 phố Hàng Vôi (Hà Nội) trang hoàng rực rỡ, đông đảo cử tri đã tề tựu đợi giờ khai mạc. Bác Hồ xuất hiện với bộ kaki giản dị thường ngày. Bác bước vào phòng bỏ phiếu làm nghĩa vụ công dân. Bà con ùa đến đón. Bác tươi cười vẫy tay chào đồng bào. Bầu cử xong, Bác đi thăm một số điểm bỏ phiếu khác ở Hà Nội.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II diễn ra ngày 8-5-1960. Đúng 7 giờ Bác Hồ đã có mặt tại phòng bỏ phiếu tổ 52 khu phố Trúc Bạch, đặt tại trường Nguyễn Trãi, phố Cửa Bắc. Bác thăm hỏi mọi người, khen ban bầu cử tổ chức chu đáo và mời cụ cử tri cao tuổi nhất bỏ lá phiếu đầu tiên, rồi mới đến mình. Sau đó, Người đi kiểm tra một số điểm bỏ phiếu ở xã Nhật Tân và nhắc nhở phải đảm bảo các nguyên tắc dân chủ, hoàn thành đúng thời gian, an toàn.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III diễn ra ngày 26-4-1964. Bác Hồ đi bầu cử tại phòng bỏ phiếu A24 đặt ở hội trường Bộ Nông nghiệp, cạnh vườn Bách Thảo, phố Ngọc Hà. Làm xong nghĩa vụ và quyền lợi công dân, Người đi thăm một số khu vực bỏ phiếu ở khu phố Đống Đa, thôn Vệ Hồ, huyện Từ Liêm.(*)
KHẮC GHI LỜI BÁC DẠY
Đọc lại những trang sử của dân tộc trong thời kỳ cách mạng còn vô vàn gian nan và những năm đầu của chính quyền nhân dân non trẻ, chúng ta thật cảm động trước việc Bác Hồ kính yêu, mặc dù bộn bề công việc vẫn đặt công tác bầu cử lên hàng đầu. Bản thân Người thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri rất đúng giờ, nghiêm túc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa II - Ảnh: Tư Liệu
Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới, vì kính trọng, suy tôn Bác Hồ là công dân số một của đất nước, có người đã viết thư đề nghị Người không phải ra ứng cử. Bác Hồ của chúng ta đã trân trọng viết thư trả lời “...Tôi rất cảm động trước tình cảm của đồng bào... nhưng tôi là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên tôi không thể vượt ra khỏi thể lệ của tổng tuyển cử đã định...”(1). Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do” (2). Mặc dù là lời kêu gọi nhưng Bác không dùng lời lẽ trịnh trọng để kêu gọi đồng bào đi bỏ phiếu. Người chỉ dặn là “phải nhớ đi bầu cử” và “mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”. Nghĩa là, việc đi bầu cử là quyền lợi của mỗi người dân, mà quyền lợi lớn nhất chính là được thể hiện tư thế của một người dân độc lập, tự do. Bác Hồ không chỉ quan tâm đến việc động viên nhân dân sử dụng quyền dân chủ cơ bản của mình mà còn giải thích rất rõ ràng để mọi người dễ hiểu, nắm được tầm quan trọng của quyền bầu cử. Người nói: “...Trước hết, tôi xin tóm tắt Luật Bầu cử của ta thật là dân chủ. Tất cả các công dân gái cũng như trai, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, tự do lựa chọn người thay mặt mình...”.(3)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ mới mà mỗi lá phiếu như là một viên gạch xây nên Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vì vậy, phải làm cho ngày bầu cử thực sự là “một ngày vui sướng của đồng bào ta”, là “một ngày hội non sông”. Ôn lại những lời nói, việc làm của Bác Hồ kính yêu trong công tác bầu cử, học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện ra sức tiếp tục học tập, rèn luyện và công tác, phấn đấu đi theo con đường mà Người đã vạch ra.
Hà Thanh
(*)Theo tài liệu Lịch sử Quốc hội
(1, 2, 3) Trích trong cuốn “Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch”, NXB Sự Thật, tập 1)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026