Chiều 24-7, tại Trường THPT thị xã Bình Long, 2 em Nguyễn Văn Hảo và Nguyễn Lê Lộc Thịnh, là những đoàn viên xuất sắc chính thức được kết nạp Đảng. Khi được hỏi về người đã truyền cảm hứng vào Đảng, em Nguyễn Văn Hảo xúc động chia sẻ: “Em xem những hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tivi từ hồi còn học lớp 6. Em vẫn nhớ như in câu nói của bác: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”. Em cảm thấy rất buồn khi mình vừa được vào Đảng thì nghe tin bác Trọng đã đi rồi!”.

Trao quyết định kết nạp Đảng cho em Nguyễn Văn Hảo, học sinh Trường THPT thị xã Bình Long
Một trái tim lớn với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng đã ra đi mãi mãi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Bác luôn thể hiện rõ phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời, sức lực hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời: Vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi trong lòng nhân dân.
Sinh thời, bác Trọng luôn dành tình cảm sâu sắc cho đoàn viên, thanh niên và là hình ảnh mẫu mực, gần gũi với thế hệ trẻ. Bác là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo để rèn luyện bản thân, phấn đấu trở thành những người trẻ có “Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn” như bác Trọng từng mong ước ở thế hệ trẻ Việt Nam vững tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và kiên định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trao quyết định kết nạp Đảng cho em Nguyễn Lê Lộc Thịnh, học sinh Trường THPT thị xã Bình Long
Em Nguyễn Lê Lộc Thịnh chia sẻ: Giờ đây, khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, em sẽ cố gắng hết sức, trở thành một đảng viên gương mẫu, một người trẻ cống hiến cho đất nước như lời bác từng dạy: “Ta là con cháu Cụ Hồ, Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc này là dân tộc Việt Nam. Đất nước này nhất định phải phát triển đi lên không được phép tụt hậu so với các nước khác”.
Ngày 2 em Nguyễn Văn Hảo và Nguyễn Lê Lộc Thịnh, học sinh Trường THPT thị xã Bình Long vào Đảng thì cũng là ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa. Bác đi nhưng những lời tâm huyết của người lãnh đạo cao nhất của Đảng; ánh mắt và trái tim bên trong ngực áo ấy vẫn luôn sống mãi trong lòng nhân dân cả nước. Tất cả đều trào dâng niềm xúc động và tự dặn bản thân hãy sống cống hiến và làm việc có ích với cộng đồng, với Tổ quốc để không phải sống hoài, sống phí.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026