Thứ 2, 03/11/2025 13:45:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:08, 23/07/2024 GMT+7

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn Hùng - Anh Sang
Thứ 3, 23/07/2024 | 09:08:25 3,355 lượt xem
BPO - Năm 2009, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lúc bấy giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về thăm, động viên và căn dặn nhiều điều tâm huyết về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đã 15 năm trôi qua, nhưng những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư khắc ghi và thực hiện, đặc biệt là “nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia phải dựa vào dân, phải thực sự gần gũi với nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng duyệt đội ngũ tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước năm 2009 - Ảnh: Hoàng Thu

Thượng tá Dương Hữu Trường, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết: “Năm 2009, cán bộ, chiến sĩ đồn rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng về thăm. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về Tổng Bí thư là phong cách rất giản dị, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ. Tại cột mốc 69, đồng chí dặn một câu mà chúng tôi nhớ mãi là cán bộ biên phòng muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới thì phải dựa vào dân và phải thực sự gần gũi với nhân dân. Từ đó cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư quyết tâm đoàn kết, dựa vào nhân dân và các lực lượng hiệp đồng trên biên giới để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc”.

Khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư vô cùng đau buồn, tiếc thương. Thượng tá Dương Hữu Trường lật từng trang sách trong cuốn lịch sử của đơn vị, bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm được gặp và nghe những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đau thương, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư quyết tâm đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo lời dạy của Tổng Bí thư.

“Hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất buồn. Một nhân cách lớn, một người luôn yêu thương nhân dân và dành những tình cảm hết sức đặc biệt cho lực lượng vũ trang nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng. Sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.

Thượng tá DƯƠNG HỮU TRƯỜNG, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư 


Binh nhất Đỗ Anh Tài, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư xúc động: “Nghe tin bác Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi rất đau buồn và thương tiếc. Tổng Bí thư là một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân. Trước sự mất mát đó, bản thân tự hứa sẽ nỗ lực, tích cực học tập và rèn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Xác định vai trò của nhân dân về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia như lời dạy của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã và đang gắn bó, phối hợp chặt chẽ với nhân dân và các đơn vị chức năng thực hiện quản lý tốt 20,71km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia do đồn phụ trách, với 8 cột mốc chính, 26 mốc phụ. Đặc biệt là công tác quản lý, kiểm soát hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

  • Từ khóa
202298

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?