Thứ 2, 06/04/2026 04:51:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:39, 17/02/2016 GMT+7

Cụ bà 106 tuổi và kỷ niệm 2 lần gặp Bác Hồ

Thứ 4, 17/02/2016 | 07:39:00 1,129 lượt xem
BP - Xuân này 106 tuổi, cụ bà Lê Thị Mà ở ấp 6, xã Tân Lập (Đồng Phú) vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và hóm hỉnh đọc thơ, kể chuyện. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cụ là hai lần gặp Bác Hồ và được Bác tặng quà.

BÍ QUYẾT SỐNG LÂU

Theo lời giới thiệu của Trưởng ấp 6, xã Tân Lập, chúng tôi tìm đến nhà cụ Lê Thị Mà, người cao tuổi nhất huyện Đồng Phú. Trong ngôi nhà khang trang của người con trai Nguyễn Viết Hồng (cũng đã ngoài 60 tuổi), cụ Mà vẫn tự đi lại, thực hiện mọi sinh hoạt cá nhân. Sau khi nghe con dâu giới thiệu, cụ nắm bàn tay cảm ơn và kể về sức khỏe hiện tại, cuộc sống và những tháng ngày đi dân công hỏa tuyến gánh gạo nuôi quân, bắt tép nuôi thương binh. Hạnh phúc hơn, cụ hai lần được gặp Bác Hồ và được Người tặng chiếc khăn tay làm kỷ niệm.

Cụ Lê Thị Mà và con dâuCụ Lê Thị Mà và con dâu

Sinh ra ở tỉnh Thanh Hóa, năm 1988, cụ Lê Thị Mà theo chồng vào tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước) lập nghiệp. Trên vùng đất mới, cụ Mà cùng chồng phát triển kinh tế và nuôi 4 người con ăn học. Hiện cụ Mà có 10 người cháu, chắt và 1 chút. Khi đoàn lãnh đạo huyện đến thăm, chúc tết và hỏi về tuổi, sức khỏe, cụ Lê Thị Mà cười hóm hỉnh: “100 vứt đi, tôi nay bước sang tuổi thứ 6. Mỗi ngày cứ ăn ba bữa cơm với cá, rau xanh, vui vẻ với con cháu thì sống lâu thôi”. Bà Lưu Thị Phúc, con dâu trưởng của cụ cho biết: “Từ khi về làm dâu, tôi chỉ thấy mẹ ăn cơm với cá và các loại rau xanh. Điểm đặc biệt là bà chỉ uống nước ấm. Dù đã trên 100 tuổi, mỗi bữa bà vẫn ăn gần hết chén cơm. Bà tự vịn tay vào bờ tường để đi lại, vệ sinh cá nhân”.

HAI LẦN GẶP BÁC HỒ

Trong vô vàn những kỷ niệm về thời chiến tranh, cụ Lê Thị Mà vẫn nhớ như in tháng ngày gánh gạo nuôi quân lên miền Tây Bắc. Cụ kể: “Năm 1947, tôi lấy chồng nhưng chưa có con nên vẫn xung phong đi dân công hỏa tuyến. Chúng tôi gánh thóc, gạo, lương thực vào núi rừng cho bộ đội. Trong lần gánh gạo lên Tây Bắc, đoàn chúng tôi được gặp Bác Hồ. Bác hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình từng người. Khi đó, tôi đã hò một điệu dân ca xứ Thanh để nói về hoàn cảnh mình có chồng vẫn đi dân công hỏa tuyến và đọc một số đoạn thơ về phong trào kháng chiến chống Nhật, Pháp. Nghe xong, Bác vỗ tay cười và lấy trong túi ra 10 chiếc khăn tay tặng cho 10 nữ dân công lớn tuổi, trong đó có tôi. Được Bác Hồ khen ngợi, động viên ai cũng vui. Riêng tôi mãi không quên giây phút nhận món quà ấm áp từ tay vị cha già kính yêu của dân tộc. Chiếc khăn tay ấy, tôi luôn cất giữ cẩn thận và làm động lực vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống”.

Tháng 12-1961, Bác Hồ về thăm tỉnh Thanh Hóa lần thứ 4. Tại đây, Bác đã tới thăm các hợp tác xã, nhà máy cơ khí, trong đó có Hợp tác xã nông nghiệp Yên Trường (Yên Định). Bấy giờ, cụ Lê Thị Mà là thành viên đội cấy nên vinh dự được gặp Bác lần thứ hai. Bác Hồ đã khen ngợi tinh thần lao động tích cực của bà con xã viên, vừa xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu mạnh vừa ra sức chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Bác cũng dặn dò xã viên đoàn kết, tiếp tục hăng hái thi đua lao động. Ông Nguyễn Viết Hồng, con trai trưởng cụ Mà cho biết: “Lúc chúng tôi còn nhỏ thường được nghe mẹ kể về những lần gặp Bác Hồ. Mẹ luôn lấy những lời dặn, động viên của Bác để răn dạy chúng tôi cố gắng học tập, lao động và đoàn kết yêu thương nhau”.

Trên con đường láng nhựa của xã nông thôn mới Tân Lập, tôi cảm nhận rõ xuân Bính Thân cùng niềm vui đoàn viên của cụ bà 106 tuổi Lê Thị Mà với con, cháu. Và điều đọng lại trong tôi là hình ảnh cụ bà dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn minh mẫn, hóm hỉnh kể về cuộc sống. Có lẽ đó chính là liều thuốc quý giá nhất để cụ được trường thọ.

C.Liên

  • Từ khóa
15015

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?