Thứ 2, 06/04/2026 20:45:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:44, 25/01/2016 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Niềm tin của nhân dân Bình Phước đối với Đảng

Thứ 2, 25/01/2016 | 09:44:00 1,864 lượt xem

BP - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc ta. Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc của tỉnh Bình Phước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Không khí đón chào sự kiện trọng đại này tại Bình Phước những ngày qua thật sôi động. Trên khắp nẻo đường được trang trí cờ hoa rực rỡ. Khẩu hiệu mừng Đảng, mừng năm mới 2016 và chuẩn bị đón xuân Bính Thân tràn ngập trên mọi miền quê từ thành thị đến nông thôn. Trong thời gian diễn ra đại hội, đặc biệt là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp, nhiều gia đình quây quần quanh chiếc tivi để nghe diễn văn khai mạc và bản báo cáo quan trọng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại đại hội.

Sáng 21-1, đúng ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chúng tôi có mặt tại nhà đảng viên 49 năm tuổi đảng Nông Thị Dụng (71 tuổi), ấp 1, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) khi gia đình bà đang xem truyền hình trực tiếp. Bà Dụng cho biết: “Tôi theo dõi từ đầu đến cuối và rất tâm đắc báo cáo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tôi tin rằng đại hội sẽ thảo luận kỹ cả những việc làm được và chưa làm được, từ đó đề ra chính sách hợp lý trong nhiệm kỳ tới. Tôi mong đại hội sẽ lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm để nhanh chóng giải quyết vấn đề tham nhũng, quan liêu và xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đảng sẽ định hướng cho nông dân thực hiện sản xuất nông nghiệp hiện đại, tạo ra những nông sản có chất lượng cao phục vụ trong nước và xuất khẩu, giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân là những điều tôi và người dân Bình Phước hết sức mong chờ, tin tưởng”.

Các đồng chí trong đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trao đổi bên lề đại hội ngày 22-1 - Ảnh: Phạm Tăng

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong phiên làm việc chiều 23-1 - Ảnh: Phạm Tăng

Bày tỏ kỳ vọng với đại hội, đảng viên Lê Xuân Liễn, 59 tuổi đảng, ấp 1, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) chia sẻ: Tôi tham gia kháng chiến và kết nạp đảng từ năm 1957. Tôi luôn tin tưởng vào những bước đi vững chắc của Đảng để đưa đất nước từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, phát triển về mọi mặt. Tôi cùng nhân dân cả nước mong muốn đại hội thành công tốt đẹp, có những quyết sách, giải pháp đưa đất nước phát triển trong hòa bình, hợp tác; nền kinh tế tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đến thôn 5, xã Minh Hưng (Bù Đăng) vào những ngày diễn ra đại hội, từ quốc lộ 14, rẽ vào đường đất đỏ dẫn tới thôn, chúng tôi cũng vui lây vì năm nay đồng bào S’tiêng được mùa lúa và cà phê. Khắp nẻo đường, thoang thoảng mùi ngai ngái của rơm rạ, của vỏ trấu bên cạnh chiếc máy xát lúa và những đống lúa vàng ươm vừa gom lại chưa kịp bỏ vào bao. Dừng lại ở khoảng sân rộng trước căn nhà sàn truyền thống, bà Thị Tun cùng một số phụ nữ đang rê lúa cho sạch. Chiếc tivi trong nhà được bật sẵn với âm lượng lớn hơn thường ngày, bà Thị Tun vừa làm việc vừa nghe thông tin thời sự liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc. Bà Thị Tun vui vẻ nói: “Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm đến đời sống đồng bào, gia đình tôi được hỗ trợ giống, phân bón và vốn vay sản xuất. Đến nay, gia đình tôi có 8 ha điều, cà phê. Tôi trồng thêm 5 sào lúa ở bàu Xlây Xít, đủ gạo ăn trong nửa năm. Tôi tin tưởng đại hội Đảng lần này sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Những ngày diễn ra đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đường phố thị xã, thị trấn trong tỉnh được trang hoàng pa - nô, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ - Ảnh: Sỹ Hòa

Vợ chồng ông Liễn xem tivi để dõi theo truyền hình về Đại hội XII của Đảng

Người dân ấp 1B, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) theo dõi diễn biến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua tivi - Ảnh: Sỹ Hòa

Ở thị xã Đồng Xoài, nhiều gia đình tranh thủ giờ nghỉ trưa và nhất là lúc 19 giờ để xem thông tin thời sự về đại hội. Ông Phan Văn Vê, đảng viên gần 60 năm tuổi đảng ngụ khu phố Phú Cường, phường Tân Phú cho biết, bản thân ông rất tâm đắc với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XII mà báo cáo của Tổng bí thư đã trình bày tại đại hội. “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước...” là nhiệm vụ trọng tâm thứ 4 về bảo vệ Tổ quốc là tôi thấm thía nhất” - ông Vê nói.

Hướng về Đại hội XII của Đảng, nhân dân tỉnh Bình Phước ngoài việc thường xuyên theo dõi diễn biến trên phương tiện thông tin đại chúng, tin tưởng, kỳ vọng vào một đại hội của trí tuệ, đổi mới đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm và niềm tin với Đảng. Nhiều công trình, việc làm “mừng Đảng, mừng xuân” đã được triển khai. Khắp nẻo đường trong tỉnh, từ trung tâm thị xã Đồng Xoài đến tất cả huyện, thị xã, mọi nhà đều treo cờ Tổ quốc chào mừng đại hội và chuẩn bị đón mừng xuân Bính Thân trong niềm hân hoan.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
14890

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?