Thứ 2, 06/04/2026 23:55:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:19, 21/01/2016 GMT+7

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Chẳng nhẽ...!?

Thứ 5, 21/01/2016 | 15:19:00 1,088 lượt xem
BP - Tôi đến điểm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh với một tâm trạng bâng khuâng khác với những lần trước, bởi đây là buổi tiếp xúc cuối cùng của người đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Cử tri phường Phước Bình (Phước Long) chất vấn đại biểuCử tri phường Phước Bình (Phước Long) chất vấn đại biểu

Hội trường của phường Long Phước (Phước Long), nơi tôi đã có 3 lần dự tiếp xúc vẫn là căn phòng không được rộng, bàn ghế lại kê không hết hai dãy trong hội trường. Vậy mà đã 8 giờ sáng, số người đến dự vẫn chưa kín hết chỗ. Những lần trước, cử tri đến nhiều hay ít tôi cũng không để ý lắm nhưng lần tiếp xúc cuối cùng này, khi thấy những chiếc ghế còn trống tôi lại thấy buồn. Đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy những gương mặt cử tri quen thuộc, tôi hỏi mấy đại biểu là người địa phương, sao không thấy anh A, chị B đến dự thì được trả lời: Vì mấy cái kiến nghị bất hợp lý không được giải quyết nên các ông bà ấy bỏ rồi! Cử tri có những người như thế đấy. Họ đến điểm tiếp xúc, mang theo những nỗi bức xúc cá nhân chứ không mấy quan tâm đến việc cộng đồng, xã hội. Nhiều hôm họ đến, phát biểu giống như mắng mỏ đại biểu, xong rồi cắp nón ra về chứ không thèm chờ nghe đại biểu trả lời. Nếu kiến nghị nhiều lần không được giải quyết thì không thèm đến dự tiếp xúc cử tri nữa.

Tôi được làm người đại diện của dân khi không còn trẻ. Tuổi đời, tuổi nghề và đặc thù nghề nghiệp cũng giúp tôi nhiều trong quá trình làm đại biểu dân cử. 5 năm làm đại biểu, 20 lần tiếp xúc cử tri, tôi đã ghi chép đầy 3 cuốn sổ về những tâm tư, ý kiến, kiến nghị, những nỗi niềm bức xúc của cử tri. Sau mỗi lần tiếp xúc cử tri hoặc những kỳ khảo sát, giám sát của Ban Văn hóa - xã hội, tôi đã cùng các thành viên tổ đại biểu số 7 thảo luận, chọn những vấn đề bức xúc nhất và có nhiều khả năng được giải quyết nhất để gửi đến hoặc trực tiếp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền. Dù chưa nhiều nhưng 5 năm qua, tổ đại biểu số 7 mà tôi là thành viên cũng đã làm được một số việc mang lại lợi ích cho cử tri nơi tôi ứng cử. Mỗi lần có thông tin về tiến độ giải quyết những vấn đề tổ thay mặt cử tri kiến nghị, tôi đến nơi tiếp xúc với sự phấn khởi, tự tin hơn.

Đáng nói nhất trong nhiệm kỳ là kiến nghị của 114 hộ dân khu phố Sơn Long của phường Sơn Giang kiến nghị đưa diện tích vùng đệm khu di tích lịch sử núi Bà Rá ra khỏi quy hoạch để cấp sổ đỏ, giúp dân cư khu vực này ổn định cuộc sống. Quả thực có chứng kiến cảnh người dân khổ thế nào, sống trên mảnh đất mình đã làm ăn ổn định lâu năm mà vẫn không yên vì không được làm sổ đỏ để vay vốn ngân hàng đầu tư cho sản xuất; không dám sửa sang, xây cất nhà cửa, cũng không dám đầu tư vào những loại cây lâu năm... thì mới thông cảm với nỗi bức xúc của dân! Sau rất nhiều lần kiến nghị, qua rất nhiều văn bản tham mưu của UBND thị xã Phước Long, cuối cùng tại kỳ tiếp xúc cử tri cuối cùng này, tôi đã có thể thông báo với cử tri rằng kiến nghị của người dân đã được chấp thuận. Hiện các sở, ngành liên quan đang triển khai các bước để tham mưu trình UBND tỉnh giao về địa phương quản lý và cấp sổ đỏ cho dân. Tiếp theo là kiến nghị của cử tri khu phố 5, phường Thác Mơ đề nghị điều chỉnh diện tích đất Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đang quản lý nhưng không sử dụng giao về địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân. Qua một thời gian kiến nghị khá dài, đến nay UBND thị xã Phước Long và Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã khảo sát xong diện tích khoảng 57 ha cần thu hồi của công ty này để giao về địa phương quản lý. Rồi kiến nghị của một số cử tri xã Phước Tín có đất canh tác tại xã Phước Tân (Phú Riềng), là đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 4-11-2009 của UBND tỉnh Bình Phước nhưng chưa được cấp sổ đỏ cũng đã được giải quyết...

Còn nhiều vấn đề khác mà thông qua kiến nghị của người dân sau các cuộc tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh đã nỗ lực làm cầu nối để các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc như việc sửa chữa đường ĐT759 đoạn từ xã Phước Tín đi Long Điền (Long Phước), dẫu tiến độ có chậm nhưng ngành chức năng đã vào cuộc; việc đề nghị hạ thế điện cho một số khu dân cư khu vực nội ô đã được ngành điện rà soát các điểm nóng để có kế hoạch ưu tiên... Những kết quả ấy dẫu do các ngành chức năng thực hiện nhưng có một phần đóng góp không nhỏ của tổ đại biểu số 7.

Nhưng tôi chưa thể hài lòng với bản thân bởi còn rất nhiều nỗi bức xúc của cử tri mà bản thân tôi và cả tổ đại biểu  số 7 cùng thấy rằng cử tri bức xúc là chính đáng nhưng “không làm gì được”! Đó là những bức xúc từ rất lâu của người dân mà sai sót thuộc về chính quyền nhưng lại là “vấn đề lịch sử” nên giờ không có cơ sở để giải quyết. Rồi có những vụ tranh chấp đất đã kéo dài gần 20 năm, người dân ôm đơn hết lên tỉnh lại ra trung ương, tốn biết bao tiền bạc, công sức và thời gian nhưng ngay cả các vị đại biểu Quốc hội nhận đơn rồi cũng không làm gì được. Đó là nỗi day dứt của những người đại biểu khi phải bất lực đứng nhìn mà không giúp được gì cho những cử tri đã tin tưởng, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Và trong buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ này, tâm tư tôi càng trĩu nặng hơn khi nghe lời tâm sự của một đại biểu đã nghỉ hưu, rằng có về làm dân, tận mắt chứng kiến những khó khăn của người dân khi thực hiện các thủ tục đầy nhiêu khê ở cơ sở mới thấy thương dân! Có lẽ đây là lời chia sẻ chân thật và cảm động nhất từ khi tôi biết anh đến giờ.

Nhưng chẳng nhẽ cứ phải đợi đến lúc về làm dân rồi mới thấy được nỗi khổ của dân sao!?

Thảo Linh

  • Từ khóa
14846

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?