BP - Đó là ông Điểu Đơ (68 tuổi), ở ấp 3, xã An Khương, huyện Hớn Quản. 10 tuổi ông Đơ đã học cách sửa chiêng của người già trong ấp. Hiện ông là người duy nhất biết sửa chiêng ở xã An Khương. Ngoài ra, ông còn biết sử dụng đạo cụ chem chép để phối hợp với tiếng trống khi biểu diễn cồng chiêng. Đây là loại đạo cụ rất kén người chơi. Ông Điểu Đơ đang phụ trách dạy đánh cồng chiêng cho thanh niên dân tộc thiểu số trong xã để duy trì bản sắc văn hóa của đồng bào S’tiêng.
Ông Điểu Đơ hướng dẫn cách phát hiện tiếng chiêng lỗi nhịp
Theo ông Đơ, sửa chiêng không khó, nhưng rất hiếm người biết sửa vì đã thất truyền. Hơn nữa phải có chút năng khiếu cảm thụ mới biết âm thanh phát ra sai chỗ nào. “Khi tôi học sửa chiêng, lúc đầu phải đi cách xa 10m, sau đó 20, 30m mới nghe chính xác. Khi phát hiện tiếng nhạc sai, người sửa lấy tay sờ, lần từng chỗ, phát hiện chỗ móp thì lấy cây nhẹ nhàng mà dứt khoát gõ vào. Vậy là được” - ông Đơ chia sẻ.
H.Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026