Theo chị Thị Có, phụ nữ dân tộc S’tiêng từ lúc chập chững biết đi đã làm quen với khung dệt, vải sợi, con thoi
Biết dệt thổ cẩm từ năm 15 tuổi, chị Thị Có đang sở hữu một “kho” thổ cẩm riêng. Đây không chỉ là tài sản quý của gia đình chị mà còn là tài sản chung của cả cộng đồng người S’tiêng ở ấp Thuận Phú khi nghề dệt dần mai một. Những vuông thổ cẩm do bàn tay chị dệt đều có họa tiết khó, hoa văn tinh xảo ít ai dệt được. Những tấm thổ cẩm có giá tiền triệu nhưng chị nhất quyết không bán mà dùng làm của để dành cho con cháu sau này, hoặc cho hàng xóm mượn mỗi khi trong thôn có cưới xin, lễ hội.
N.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026