
Không cửa, không nền, không điện là những gì để nói về căn nhà của anh. Mọi thứ để lợp thành căn nhà này đều đi mượn, đi xin của hàng xóm. Đất được bạn cho ở tạm; cây tầm vông, bạt thì đi xin. Trong nhà, anh kê những cây tầm vông làm giường cho con ngủ, 3 viên gạch xếp lại tạo thành bếp nấu cơm.
Thấy cuộc sống quá khó khăn, vợ anh đã bỏ đi, để lại anh trong hoàn cảnh gà trống nuôi con. Anh không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Hai con là Kim Dung và Kim Quý đều đã nghỉ học. Rất mong chính quyền xã Tân Phước và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Kim Giang vượt qua khó khăn.
Thanh Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026