CHẮP CÁNH CHO NHIỀU MẢNH ĐỜI DANG DỞ
Đúng thời điểm này năm trước, phóng viên Thanh Thủy đến xã Bình Minh (Bù Đăng) tìm hiểu về tình trạng học sinh không có hè vì gánh nặng mưu sinh. Và bất ngờ, trong quá trình tác nghiệp, tác giả đọc được bức thư cảm động của em Nguyễn Thị Ngọc Như, học sinh Trường THCS Bình Minh. Như là học sinh giỏi 7 năm liền, liên đội trưởng xuất sắc, cây văn nghệ của trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly hôn, Như phải sống với bà ngoại và người em họ tên Tú. Cứ đến hè, Như và Tú lại đến xưởng chẻ hạt điều thuê. Nhưng vì bà ngoại bệnh nặng, cần tiền chữa bệnh nên Như phải nghỉ học để chọn nghề chẻ hạt điều. Ước mơ đến trường, Như nhường cho Tú.
Chuyện cô bé nghèo có tấm lòng nhân hậu ấy đã làm động lòng trắc ẩn của nhiều người. Những dòng thư của Như gửi đến Ban giám hiệu Trường THCS Bình Minh với bao nỗi niềm: “Vậy là em đã xa trường, xa lớp, xa các thầy cô 1 năm học rồi. Em muốn đến trường, muốn được tung bay trên sân trường như một chú chim sổ lồng, nhưng điều đó chỉ là ước vọng... Con đường đến trường giờ đây không còn gập ghềnh khó đi, nhưng với em nó lại chông gai và xa xôi đến tận cuối chân trời...” được phóng viên Thanh Thủy truyền tải cảm động đến cả người ở trời Âu.
Đoàn từ thiện Việt kiều Pháp chụp hình lưu niệm với học sinh được hỗ trợ học bổng
Sau khi Báo Bình Phước Online đăng tải bài “Những đứa trẻ không có mùa hè”, từ nước Pháp xa xôi, anh Bùi Kiệt Sĩ, Trưởng nhóm từ thiện “Hội cha mẹ đỡ đầu Việt kiều Pháp” đã về nước tìm đến cô bé nghèo hiếu học Ngọc Như. Cũng từ đây, nhóm từ thiện việt kiều Pháp mỗi năm 2 lần cấp học bổng cho Như theo đuổi ước mơ được cắp sách tới trường. Từ Hà Nội, tổ chức từ thiện với “Quỹ dành cho học trò vùng cao” cũng đã trao tặng học bổng 3 triệu đồng/tháng để Như yên tâm học tập. Hè này, em phải tạm gác việc chẻ hạt điều để thi vào lớp 10. Như chia sẻ: “Hiện em vẫn chẻ điều thuê phụ bà nhưng không còn mang tâm trạng nặng nề như trước. Bởi nhờ các cô chú có tấm lòng giúp đỡ để em được tiếp tục học. Sau này em sẽ nỗ lực học để đậu đại học, có nghề nghiệp ổn định. Em luôn cố gắng hết mình để không phụ sự tin tưởng của cô chú đã cưu mang, giúp đỡ em”.
Đôi chân teo tóp, hai tay cứng quèo vì dị tật bẩm sinh, điều đó không ngăn được khao khát tìm đến con chữ của cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Nhi, học sinh lớp 5A2, Trường tiểu học Phú Riềng A, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập). 5 năm trên lưng ông nội đến trường, chưa năm nào Nhi để tuột danh hiệu học sinh khá, giỏi. Khi cảnh đời của Nhi được tác giả Ngân Hà đăng tải trên Báo Bình Phước, bác sĩ nha khoa Trịnh Thúy Nga ở thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện như một bà tiên, nhận đỡ đầu nuôi em ăn học.
Còn về cô bé nghèo học giỏi Nguyễn Thị Lan Hương, nhờ thông tin báo chí, ngoài nhóm cha mẹ đỡ đầu Việt kiều Pháp nhận cấp học phí cho em ăn học thì nhóm từ thiện Làn gió ấm cũng sau mỗi học kỳ phát học bổng đã giúp em yên tâm đèn sách. Cha mất vì tai nạn giao thông khi Hương 7 tuổi. Hiện chị em Hương chỉ sống dựa vào thu nhập từ việc cạo vỏ lụa hạt điều của mẹ, trong khi mẹ vừa bị hở van tim hai lá vừa bị ung thư túi mật. Nguồn hỗ trợ của các nhà từ thiện cộng với nỗ lực bản thân, hiện Hương đã học xong năm nhất Khoa Tiếng Anh - Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước.
NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
Nước Pháp xa cách Việt Nam về đại lý, nhưng internet đã giúp thông tin không còn biên giới. “Tuy chưa khá giả nhưng hoàn cảnh của Ngọc Như rất cần được nâng đỡ để em có cơ hội đến trường. Trước mắt chỉ là giúp Như thực hiện ước mơ giản dị nhưng sâu xa hơn là xã hội không bị lãng phí một tài năng” - anh Bùi Kiệt Sĩ chia sẻ về việc giúp đỡ Như.
Nguyễn Thị Kiều Nguyên, học sinh lớp 33 Trường tiểu học Tân Thành B cũng rất đáng thương. Ông nội Nguyên bị khiếm thị, bà nội bị bệnh tim và tiểu đường, mẹ bị bệnh thận nên gia cảnh rất bi đát, chỉ có ba làm phụ hồ nuôi cả nhà. Biết hoàn cảnh của Nguyên, anh Sĩ đã cùng đoàn từ thiện hỗ trợ gia đình em 45 triệu đồng để xây nhà mới. Anh Sĩ nhận xét: “Có đến tận nơi mới thấy các em thật đáng thương. Hoàn cảnh như thế mà học giỏi được là phải có ý chí lắm! Mình giúp khi các em đang cần mới quý”.
Cũng là người nhiệt tình làm từ thiện, bà Yvonet Thu Linh, 61 tuổi, từng làm việc ở một tờ báo về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Pháp nói: “Biết thế nào là giàu, là đủ. Theo tôi, biết bằng lòng là đủ. Nếu mình không có tấm lòng nghĩ tới người nghèo thì có bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nhưng nếu biết chia sẻ thì lại dư dả. Đem niềm vui đến với người bất hạnh cũng là tìm niềm vui cho mình”.
Chị Nguyễn Thúy Lê là một bác sĩ - nha sĩ tại Pháp giúp nhiều hoàn cảnh nghèo hiếu học ở Bình Phước cho biết: “Chúng tôi tìm đến đây vì nhiều trẻ em cơ cực. Có em còng lưng đạp xe đường đồi hàng chục cây số đến trường, thấy thương và phục các em quá!”.
Trường hợp em Trịnh Văn Tuấn, học sinh Trường THPT Hùng Vương (Đồng Xoài) ở ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú (Đồng Phú) nhà nghèo, chỉ tự học mà đậu 2 trường đại học. Em thêm niềm hạnh phúc khi Báo Bình Phước đăng tải bài “Trịnh Văn Tuấn vượt khó đậu 2 trường đại học”, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã miễn học phí cho em.
Niềm vui có được từ những bài báo súc tích, rung động bao tấm lòng biết đồng cảm với những mất mát, khổ đau của nhiều cảnh đời kém may mắn được xã hội biết đến chính là động lực, sự động viên vô giá với người viết. Suốt thời gian qua, báo chí nói chung, Báo Bình Phước nói riêng đã đóng vai trò tiên phong, tích cực đối với công tác từ thiện xã hội, phát hiện nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn đang cần sự trợ giúp. Sự giúp đỡ kịp thời của mọi người đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người yếu thế, góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở những nơi khó khăn nhất. Vì thế, Báo Bình Phước thực sự đã và đang là địa chỉ kết nối những tấm lòng vàng.
Ngọc Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026