Thứ 5, 13/11/2025 09:13:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:49, 31/08/2022 GMT+7

KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945-2022)

Tự hào ngày tết Độc lập

HT
Thứ 4, 31/08/2022 | 16:49:29 1,021 lượt xem
BPO - “Ban điều hành khu phố đề nghị các hộ gia đình tổ chức treo cờ Tổ quốc từ ngày 30-8 đến hết ngày 6-9-2022”. Đó là thông báo mà bí thư chi bộ gửi vào nhóm zalo của khu phố để nhắc nhở các hộ dân về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022). Sau khi có thông báo, ngay trong ngày, từ những con đường lớn đến ngõ nhỏ của khu phố đều được nhuộm màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc.

77 năm qua, mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ cha anh, đều có chung một niềm xúc động, một cảm xúc thiêng liêng khó tả trong dịp tết Độc lập, đặc biệt khi nghe lại Bản Tuyên ngôn Độc lập. Thời khắc ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc tuyên bố với quốc dân và nhân dân thế giới về sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vẫn như vang vọng khắp không gian, khắc ghi sâu đậm trong tim mỗi người lời tuyên ngôn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

Nghĩ tới đây thôi, tôi lại bồi hồi xúc động và tình yêu Bác lại dâng trào mãnh liệt. Tôi như thấy mình đang ở Quảng trường Ba Đình lịch sử hòa cùng với biển người trong giờ khắc thiêng liêng và hạnh phúc của dân tộc. Tôi cảm nhận được hạnh phúc vỡ òa khi tất cả người dân được nhìn thấy Bác và xúc động khi nghe Người khẳng định quyết tâm sắt đá bảo vệ nền tự do độc lập của toàn thể nhân dân Việt Nam. Có lẽ hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ tầng lớp nào, dù là người từng trải qua bao biến cố thăng trầm của cuộc đời, đến lớp trẻ chúng tôi - những người chỉ biết sử nhà qua sách báo, internet cũng đều ý thức được giá trị sâu sắc thiêng liêng và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của ngày Độc lập ấy. 

Qua các chương trình truyền hình, phim tài liệu và qua các nhân chứng lịch sử ôn lại những ngày đất nước gian khổ đánh giặc ngoại xâm, tôi càng thấy được sự quý giá của tự do, độc lập. Tôi hiểu được rằng, để chúng tôi có được cuộc sống ấm no đầy đủ như hôm nay, ông cha ta đã vất vả hy sinh ra sao. Và hôm nay, giây phút được tận hưởng không khí vui tươi phấn khởi của quê hương, đất nước trong những ngày Quốc khánh đang đến gần, lại càng khiến tôi trào dâng sự xúc động, tự hào về Tổ quốc linh thiêng.

  • Từ khóa
149838

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?