Thứ 4, 22/04/2026 11:33:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:25, 14/06/2015 GMT+7

“Tôi hạnh phúc với công việc của mình!”

Chủ nhật, 14/06/2015 | 09:25:00 1,254 lượt xem
BP - Đã 22 năm làm Bí thư Chi bộ ấp Phước Thọ, nay là khu phố Phước Thọ, phường Tân Thiện (Đồng Xoài) nên ông Phí Quang Mai luôn được người dân quý mến. Từ ngưỡng mộ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông đã học và làm theo trong suốt quá trình công tác. Theo ông Mai, Bác Hồ hy sinh cả đời cho đất nước và Bác thấy hạnh phúc với điều đó.

Năm 1990, sau nhiều năm công tác tại Ban Tuyên giáo huyện Đồng Phú (cũ) ông Phí Quang Mai được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Phước Thiện, xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú. Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Mai trầm ngâm: “Lúc đó, diện tích và số dân của ấp Phước Thiện gấp 4 lần khu phố Phước Thọ bây giờ. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế. Mỗi lần xuống cơ sở tôi phải đi rất xa. Nhờ thường xuyên gần gũi người dân nên ông hiểu về cuộc sống của họ. Từ đó chi bộ đã xây dựng được những nghị quyết phù hợp và thiết thực”.

Ông Phí Quang Mai (thứ 3 từ trái qua) cùng Ban điều hành khu phố thăm các tuyến đường nhà nước và nhân dân cùng làm

Sau khi tỉnh Bình Phước tái lập, địa giới hành chính chia lại, khu phố Phước Thiện thuộc phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài). Thời gian đó, Chi bộ khu phố được giao nhiệm vụ vận động nhân dân xây nhà văn hóa. Ông Mai đã cùng khu phố liên hệ mua lại lớp học cũ để tận dụng nguyên vật liệu. Ông Mai nhớ lại: “Lúc đó, tôi và đồng chí Lê Văn Thuyết (đảng viên 60 năm tuổi đảng), Bí thư Đoàn thanh niên đã rửa ngói cũ để lợp nhà văn hóa. Thấy chúng tôi tận tình nên nhân dân đã đến góp sức. Nhờ kẻ góp của, người góp công nên công trình đạt yêu cầu, được nhân dân đồng tình ủng hộ”.

Năm 2007, phường Tân Thiện được thành lập, ông Mai tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố Phước Thọ. Kể lại chuyện xây nhà văn hóa khu phố Phước Thọ, ông Mai cho biết: “Được thị xã giao đất nhưng có 26 ngôi mộ, trong đó 16 ngôi mộ vô chủ. Tôi và Ban điều hành khu phố đã tự bốc mộ để đưa về nghĩa trang thị xã”. Khi vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây nhà văn hóa, ông Mai đã được một người bán vé số ủng hộ 50 ngàn đồng, điều này khiến ông rất xúc động.

Khi mới chia tách, khu phố Phước Thọ chưa có tuyến giao thông nào được bê tông hay nhựa hóa. Thế nhưng, đến nay 100% tuyến giao thông của khu phố đều được nâng cấp, làm mới khang trang, sạch - đẹp, thông thoáng.

Năm 2014, thực hiện chủ trương của UBND thị xã về xây dựng đô thị văn minh, Chi bộ khu phố Phước Thọ đã ra nghị quyết chuyên đề về lắp đèn đường. Đến nay, đa số các tuyến đường đã được lắp đèn, diện mạo khu dân cư ngày càng thay đổi rõ nét. Không chỉ phát triển kết cấu hạ tầng, khu phố Phước Thọ hiện chỉ còn 3 hộ nghèo, nhiều năm liền đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao về thu ngân sách, giao quân, an ninh trật tự ổn định. Chi bộ khu phố nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, được cấp trên khen thưởng.

Theo ông Mai, không phải ai cũng có thể hoàn thành tốt vai trò bí thư chi bộ. Bởi trước tiên, người đó phải được đảng viên tín nhiệm. Bí thư chi bộ phải là người gương mẫu, nói đi đôi với làm, gần dân và thực hiện đoàn kết tốt; xây dựng được những nghị quyết sát thực tế và hợp lòng dân. Phải biết đặt việc công lên trên việc tư, xem niềm vui của nhân dân là hạnh phúc của mình thì mới có động cơ hoàn thành nhiệm vụ. Những điều này, ông Mai có được là nhờ học và làm theo Bác, tự tu dưỡng bản thân để phục vụ nhân dân.

P.Dung

  • Từ khóa
13275

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?