Thứ 5, 23/04/2026 12:03:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:49, 08/05/2015 GMT+7

Phú Sơn: Mỗi tổ chức, đoàn thể một công trình

Thứ 6, 08/05/2015 | 06:49:00 1,298 lượt xem
BP - Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, ngay từ đầu năm 2014, Đảng ủy xã Phú Sơn (Bù Đăng) đã có nghị quyết giao cho mỗi tổ chức, đoàn thể xây dựng một công trình gắn liền với nhu cầu bức thiết ở khu dân cư. Song song với đó, mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải bám sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Sau 1 năm triển khai thực hiện, tình hình khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn xã được triệt tiêu, đời sống kinh tế, văn hóa của người dân được đổi thay thấy rõ, niềm tin của người dân với Đảng và cán bộ càng sâu sắc hơn.

Ngôi nhà của gia đình anh Điểu Tứ, thôn Sơn Thành đang được xây dựng từ nghĩa tình đồng đội và xóm giềng 

Bừng sáng đường làng

Nhìn những trai tráng trong làng chung tay lắp đặt hệ thống điện đường để thắp sáng về đêm, già làng Điểu Vinh, thôn Sơn Tân không giấu được niềm vui: “Mình năm nay đã 67 tuổi nhưng cứ muốn trẻ lại như lúc 18. Thời trai trẻ của mình nghèo khó, tối tăm lắm. Bây giờ được Đảng, Nhà nước chăm lo cho đủ cái ăn, cái mặc, còn vận động bà con kéo điện thắp sáng ngoài đường nữa. Mình nghèo hoài, bây giờ đổi mới rồi, mình phải nghe theo Đảng chứ. Đóng có 300 ngàn đồng nhưng ngoài đường sáng cả đêm. Mình cũng nói bà con đóng tiền để kéo đường điện này đấy. Công bằng mà, ai cũng đóng, ai cũng có ánh sáng, ai cũng phải có trách nhiệm để chung sức với nhà nước”.

Hai năm trước, thôn Sơn Tân chỉ có duy nhất 1 đảng viên, trắng chi bộ. Toàn thôn có 177 hộ nhưng 60 hộ nghèo. Người dân trong thôn chỉ biết đến mùa lên rẫy nhặt hạt điều. Chuyện bón phân, tỉa cành hay tạo tán cho cây điều gần như phó mặc. Việc tiết kiệm để tích luỹ tiền bạc phòng khi gia đình gặp chuyện bất trắc gần như không có. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã Phú Sơn phân công Chủ tịch UBMTTQ xã Trần Duy Quảng về sinh hoạt trực tiếp với ban quản lý thôn để thành lập chi bộ. Sau hơn 1 năm tăng cường cán bộ xã về sinh hoạt tại cơ sở, Chi bộ thôn Sơn Tân được thành lập và đã phát triển được 8 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên tại chỗ. Lấy đội hình đảng viên làm nòng cốt vừa tuyên truyền vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để từng bước tháo gỡ khó khăn và xóa nghèo bền vững cho hộ nghèo. Gia đình nào thiếu cây - con giống thì xã vận động các tổ chức, đoàn thể chung tay hỗ trợ. Hộ nghèo thuộc đoàn thể nào thì đoàn thể đó phải chăm lo xóa nghèo cho hội viên. Với cách làm này, chỉ sau 1 năm đi vào hoạt động, từ 60 hộ nghèo của thôn Sơn Tân đã giảm chỉ còn 29 hộ. Trước năm 2014, cả xã Phú Sơn có 5 thôn nhưng có đến 3 thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn và trắng chi bộ như thôn Sơn Tân. Thế nhưng hiện nay, tình trạng thôn trắng chi bộ không còn. Số hộ nghèo trên địa bàn toàn xã đã giảm 2,77%. 5/5 thôn được người dân chung tay thắp sáng điện đường về đêm.

Đổi thay từng ngày

Quan điểm của chúng tôi là mỗi cán bộ không chỉ tích cực tham gia sinh hoạt tại khu dân cư mà còn phải lắng nghe ý kiến của dân, đối thoại với dân và giải thích cho dân hiểu. Nếu dân đã hiểu thì việc khó đến 10 lần chỉ còn lại 1. Còn cán bộ không biết lắng nghe dân, không biết tự điều chỉnh mình thì cái khó 1 sẽ thành 10. Cán bộ mà không biết giải thích cho dân, không đối thoại được với dân trong lĩnh vực mình phụ trách thì căng lắm. 

Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn Nguyễn Cảnh Thảo

Với 2 lần mổ sỏi thận, vợ mang căn bệnh suy nhược thần kinh, nhà không có đất sản xuất nên thu nhập của gia đình anh Lê Đình Thông ở thôn Sơn Thành chỉ phụ thuộc vào những ngày công làm thuê. Khổ nỗi không làm được việc nặng nên tiền công làm thuê không đáng là bao. Vì thế, những năm qua gia đình anh sống trong căn nhà tạm bợ trên nền đất được người dân trong thôn thương tình giúp đỡ. Với mục tiêu phải xóa hết nhà tạm trong năm 2015, gia đình anh Thông được Hội nông dân xã tạo điều kiện vay vốn ngân hàng và vận động hội viên đóng góp kinh phí xây tặng nhà tình thương. Chỉ sau 3 tháng đi vận động, Hội nông dân xã đã quyên góp ủng hộ được 20 triệu đồng, gia đình anh đóng góp thêm 15 triệu đồng để làm nhà. Nhà xây, mái lợp tôn, nền láng xi măng, rộng chừng 50m2 nhưng với gia đình anh Thông là cả một ước mơ lớn.

Năm 19 tuổi, Điểu Tứ ở thôn Sơn Thành đi bộ đội. Nhập ngũ, ra quân năm nào anh không nhớ. Ngay cả tuổi của mình năm nay bao nhiêu cũng không biết. Anh chỉ biết sau khi đi bộ đội về thì cưới vợ và sinh con. Cả gia đình 4 người bao năm qua sống trong ngôi nhà được làm bằng những cây củi lấy từ rừng. Thấy hội viên mình khó khăn, Hội cựu chiến binh xã đứng ra vận động hội viên đóng góp 20 triệu đồng giúp Điểu Tứ xây nhà tình thương. Nhà anh ở vùng cao, lại được xây trong mùa khô nên rất khó khăn về nguồn nước. Điểu Bôl, hàng xóm thấy vậy nên tự nguyện mang máy cày của gia đình đi chở nước về cho thợ xây. Công thợ cũng được hội cựu chiến binh vận động giảm còn một nửa. Nhờ vậy mà ngôi nhà tình thương của gia đình anh Điểu Tứ chỉ có 25 triệu đồng nhưng vẫn đảm bảo nhà xây, nền láng xi măng, mái lợp tôn, rộng 35m2.

Sơn Quý được xem là thôn khá trù phú so với các thôn còn lại trên địa bàn xã Phú Sơn. Thế nhưng đầu năm 2014, cả thôn không có một bóng đèn đường. Vậy mà hiện nay, tất cả các con đường của thôn Sơn Quý không chỉ có bóng đèn thắp sáng về đêm mà còn rợp cả bóng cờ hai bên đường. Để có được đường làng sáng, xanh - sạch - đẹp như hôm nay là một quá trình tuyên truyền, vận động của hội viên hội phụ nữ. HĐND xã với công trình nâng cao chất lượng và trách nhiệm cử tri. UBND thì có kế hoạch và báo cáo tiến độ hàng quý. Đoàn thanh niên với công trình đường làng xanh - sạch - đẹp. Cứ thế, mỗi tổ chức, đoàn thể trong xã được gắn liền với một công trình, phần việc rất cụ thể. Nhờ vậy mà đời sống kinh tế, văn hóa của người dân xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng đang được đổi thay từng ngày.

Đông Kiểm

 

  • Từ khóa
13063

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?