MIỀN BẮC VỚI TIỀN TUYẾN LỚN
Chúng tôi nhập ngũ vào những ngày đầu năm 1975. Và đây cũng là lớp thanh niên miền Bắc cuối cùng vào bộ đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Ngày ấy, trên chiến trường miền Nam, chiến công nối tiếp chiến công với những chiến thắng vang dội của quân và dân ta. Còn ở miền Bắc, không khí tòng quân của thanh niên rộn ràng khắp thôn cùng ngõ xóm. Nhằm động viên cao độ sức mạnh toàn diện của miền Bắc cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trong hai năm 1973-1974, hơn 25 vạn thanh niên miền Bắc được động viên vào lực lượng vũ trang, 15 vạn quân đã tạm biệt hậu phương vào chiến trường chiến đấu, hàng vạn cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thanh niên xung phong miền Bắc tới các vùng giải phóng, góp phần ổn định tình hình. Lực lượng công binh, bộ đội Đoàn 559, ngành vận tải cùng dân công miền Bắc dồn sức mở rộng đường Trường Sơn, đặt thêm đường ống dẫn dầu, chi viện cho tiền tuyến lớn. Trong 2 năm này, 379 ngàn tấn vật chất từ miền Bắc được chuyển vào các mặt trận, bằng 54% tổng khối lượng vật chất giao cho chiến trường trong suốt 16 năm trước đó. Riêng trong 4 tháng đầu năm 1975, miền Bắc đã đưa vào miền Nam hơn 110 ngàn cán bộ, chiến sĩ, 230 ngàn tấn vật chất hàng hóa các loại. Được sự chi viện mạnh mẽ của miền Bắc, thế và lực của cách mạng miền Nam trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy, vào giai đoạn cuối cuộc chiến tranh, miền Bắc đã dốc toàn bộ sức mạnh cho miền Nam mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. (*)
Cựu chiến binh Trung đoàn 57 viếng đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương
CHÚNG TÔI ĐI B
Tháng 2-1975, chúng tôi là những người lính tuổi đời còn rất trẻ của Trung đoàn 57, Quân khu Hữu Ngạn. Đây là đơn vị được thành lập vào ngày 31-5-1947, rất giàu thành tích kể cả trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trung đoàn 57 ngày ấy đóng ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trong chiến dịch mùa Xuân Mậu Thân 1968, trung đoàn đã được điều động Tiểu đoàn 6 và 2 đại đội pháo tầm xa 130mm vào tác chiến trên khu vực Cồn Tiên - Dốc Miếu (Quảng Trị). Chiến dịch năm 1972, trung đoàn có 2 tiểu đoàn 5 và 6 tham gia mặt trận giải phóng Quảng Trị. Hai đơn vị này đã được Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang.
14-3-1975 là một ngày đặc biệt đối với cánh lính trẻ chúng tôi: Trung đoàn 57 có lệnh hành quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam. Nói sao hết niềm vui của những người lính khi được rời thao trường, doanh trại. Chúng tôi ngồi trên những chiếc xe tải rung rinh cành lá ngụy trang, miệng hát vang bài ca “Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước…”, hướng phía Nam thẳng tiến. Đến Quảng Trị, trung đoàn được đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 270, nằm trong đội hình của Sư đoàn 341B (là sư đoàn dự bị của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam). Thế nhưng chiến cuộc ở miền Nam xảy ra hết sức mau lẹ và thần tốc. Ngay trong tháng 3-1975, hầu hết các tỉnh miền Trung Trung bộ đều đã được giải phóng. Đơn vị tôi được lệnh ở lại Quảng Trị để huấn luyện, trấn giữ khu vực này, sẵn sàng chi viện cho miền Nam khi cần thiết. Ngay trong tháng 4-1975 trước thế mạnh như chẻ tre của quân và dân ta, các tỉnh miền Nam lần lượt được giải phóng. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, thành phố Sài Gòn - Gia Định, sào huyệt cuối cùng của địch đã được quân ta làm chủ, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện. Những người lính trẻ làm đội quân “dự bị” như chúng tôi đành ngậm ngùi nuối tiếc ở lại miền Trung chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.
Tiến Bình
(*) Nguồn: Viện nghiên cứu Lịch sử Quân sự Việt Nam”

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026