Thứ 6, 24/04/2026 02:47:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:15, 13/04/2015 GMT+7

KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30-4-1975 - 30-4-2015

Về Phú Nghĩa nghe vua điều kể chuyện kháng chiến

Thứ 2, 13/04/2015 | 06:15:00 1,769 lượt xem
BP - Mỗi mùa, từ hơn 110 ha điều, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi Võ Hùng Chiến (66 tuổi) ở thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) thu hàng tỷ đồng. Ông không chỉ được mệnh danh là “Vua điều” ở tỉnh Bình Phước mà còn là “Ông Bụt” của nhiều mảnh đời khó khăn. Nhưng điều ít ai biết, ông Võ Hùng Chiến lại là con trai của một tử tù chính trị ở Bà Rá thời kỳ 1940-1941. Truyền thống yêu nước từ gia đình và chiếc nôi cách mạng Bến Tre đã đào tạo nên một chiến sĩ cách mạng kiên trung hoạt động giữa nội thành Sài Gòn góp phần vào đại thắng mùa xuân 1975.

TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH

Sinh ra từ một gia đình có truyền thống cách mạng trên vùng đất cách mạng Bến Tre, ngay từ nhỏ cậu bé Võ Hùng Chiến đã theo các anh, chị tham gia tổ thiếu niên xung kích. Vừa đi học cậu bé Chiến vừa nghe ngóng tình hình và nắm bắt thông tin từ ấp chiến lược cung cấp cho cách mạng. Năm 14 tuổi, gia đình phải ly tán mỗi người một nơi phục vụ kháng chiến. Người mẹ nghèo trong ấp chiến lược nén tiếng khóc khi con trai lên Sài Gòn học tập. Trong môi trường mới, cậu bé Võ Hùng Chiến vẫn sôi sục ý chí căm thù giặc Mỹ và tiếp tục làm giao liên cho cách mạng giữa nội ô Sài Gòn.

Cựu chiến binh Võ Hùng Chiến (phải) ôn lại kỷ niệm kháng chiến cùng cán bộ Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập

Những năm 1968-1970, thành phố Sài Gòn - Gia Định không chỉ sầm uất về kinh tế mà còn nổi tiếng với nhiều cuộc xuống đường rầm rộ của sinh viên, các tầng lớp trí thức để biểu tình, phản đối chế độ Mỹ - ngụy Sài Gòn. Hòa trong dòng người xuống đường “Hát cho đồng bào tôi nghe”, cậu sinh viên Võ Hùng Chiến cũng khảng khái hát vang những bài ca yêu nước biểu tình đòi giảm thuế cho dân, tự do báo chí... Thế địch mạnh, hàng trăm sinh viên của đoàn biểu tình đã bị đàn áp và “xúc” lên các xe tù của địch.

Trong một lần khác tham gia phong trào chống đồn quân bắt lính của ngụy, Võ Hùng Chiến bị truy đuổi chạy về vùng Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Nơi đây, ông may mắn được má Bảy chuyển vào vùng giải phóng. “Khi tôi chạy vào một gia đình đang có đám giỗ, tôi đánh liều nhận họ hàng bên ngoại từ xa về. Tối đến, tôi thú thật với má Bảy (chủ nhà được ông Chiến giả danh gọi là cô) và được má đẩy xuống một căn hầm bí mật rồi chuyển tới vùng giải phóng” - ông Chiến hồi tưởng lại.

Giữa tháng 4-1975, Tổ trưởng Tổ trinh sát B7, C100, Y4, khu Sài Gòn - Gia Định Võ Hùng Chiến cùng đồng đội đóng quân ở Long Khánh, Đồng Nai thì được lệnh hành quân về Củ Chi để áp sát Sài Gòn. Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, từng giáp mặt với quân địch và 4 lần suýt hy sinh nhưng tinh thần chiến đấu vẫn luôn được giữ vững trong người con trai xứ dừa.

HOẠT ĐỘNG GIỮA NỘI THÀNH SÀI GÒN

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bù Gia Mập Bùi Phó Vĩnh cho biết: Cựu chiến binh Võ Hùng Chiến luôn phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, đi đầu trong sản xuất. Ông luôn tìm tòi, sáng tạo, lai ghép những loại điều cho năng suất cao nhất, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động với thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng. Ông là mạnh thường quân của hàng trăm mảnh đời khó khăn, các công trình nhân đạo và chương trình nghĩa tình đồng đội...

Những ngày cuối tháng 4-1975, cuộc chiến càng trở nên ác liệt hơn. Trong lần vượt sông Rạch Tra (con sông nối Củ Chi - Hóc Môn) đêm 23-4 để tiến về Sài Gòn, đơn vị trinh sát của ông Chiến phải chiến đấu quyết liệt với tiểu đoàn biệt khu thủ đô của Mỹ. Lần ấy, đồng đội hy sinh nhiều, bản thân Tiểu đội trưởng Võ Hùng Chiến cũng bị thương. Nhưng với mục tiêu lớn là chiếm toàn bộ Tòa hành chính tỉnh Gia Định và kho lương thực của địch, những chiến sĩ của đội hoạt động nội thành vượt qua mọi khó khăn để ngày càng tiến sâu vào nội đô Sài Gòn. Tối 27, rạng sáng 28-4, cánh quân trinh sát của đơn vị Võ Hùng Chiến tiến vào căn cứ Gò Vấp, cách trung tâm huấn luyện Quang Trung của ngụy gần 2km. “Với mục tiêu đánh thắng, thần tốc tiến vào mục tiêu Tòa hành chính Gia Định. Mỗi chiến sĩ bấy giờ hừng hực khí thế tiến công và quyết tâm đi tới đâu quyết thắng tới đó. Khoảng 2 giờ sáng, khi có khẩu lệnh từ 2 quả pháo ĐKB bắn vào căn cứ Quang Trung và Sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi liền tấn công địch bằng hỏa lực B40 và B41 làm cháy Cầu Sắt của chúng. Chúng tôi càng được thế xung phong tiến vào căn cứ của ngụy lấy nguyên vẹn những hồ sơ tình báo của địch bàn giao cho cách mạng. Theo sơ đồ vẽ tay, chúng tôi tiếp tục tiến về Dinh tỉnh trưởng Gia Định. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30-4, đơn vị chúng tôi đã cùng các cánh quân khác chiếm được Tòa hành chính Gia Định và giữ trọn kho lương thực của địch” - ông Chiến xúc động.

Chiến thắng 30-4 đã giải phóng Sài Gòn, chấm dứt cuộc chiến đấu bền bỉ, ngoan cường hàng chục năm giữa quân và dân ta với một đế quốc hùng mạnh trên thế giới. Và trong chiến thắng ấy, có biết bao người con đất Việt như cựu chiến binh Võ Hùng Chiến đã cống hiến tuổi thanh xuân cho dân tộc và hôm nay tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
12900

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?