Như đã hẹn, 3 đoàn viên trẻ của thị xã Phước Long được vinh dự đồng hành với các CCB thị xã trong hoạt động ôn lại truyền thống lịch sử của Phước Long anh hùng. Họ đã được nghe những người lính năm xưa ôn lại những tháng năm chiến đấu đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào; được hiểu thêm về truyền thống lịch sử địa phương gắn với địa danh núi Bà Rá, Chiến dịch đường 14 và chiến thắng Phước Long…
Ông Nguyễn Văn Ngoan, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phước Long cũ khẳng định: Là những người lính, chúng tôi luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội, địa phương; tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, động viên các cháu tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp này.
Hội viên Hội Cựu chiến binh thị xã Phước Long cùng đoàn viên Thị đoàn Phước Long trên đồi Bằng Lăng
Bà Huỳnh Thị Minh Tuyết, nguyên Tổ trưởng Tổ biệt động Bà Rá thông tin thêm: “Chúng tôi thường mời đại diện Quân đoàn 4 (Quân đoàn trực tiếp giải phóng Phước Long) về nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ. Có thể là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương từng tham gia trong chiến dịch này. Làm vậy để các cháu được nghe người thật, việc thật, gặp các nhân chứng sống thì công tác tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn”.
Bên tách trà nóng hàn huyên chuyện tham gia chiến dịch giải phóng Phước Long, các CCB năm xưa như được sống lại thời trai trẻ đầy sôi nổi, hào hùng. Hội CCB thị xã hôm nay không còn hội viên nghèo. Thậm chí các CCB còn đóng góp xây dựng quỹ hội được 4 tỷ đồng, cho hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Và sau những giây phút cùng nhau ôn lại ngày tháng tuổi trẻ đầy tự hào, họ cùng lên đồi Bằng Lăng, vào đền thờ liệt sĩ, thắp những nén nhang thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng đội, những người con của Phước Long anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Thị đoàn Phước Long Cao Trúc Chi xúc động: “Khi nghe những câu chuyện lịch sử mà các cô chú kể, chúng em hiểu hơn về ký ức, những chiến công lẫy lừng của thế hệ cha anh đi trước. Đó là một trong những động lực, cũng là trọng trách để bản thân luôn cố gắng gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của các bậc cha anh đi trước, luôn trau dồi bản thân để góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội CCB thị xã Phước Long chỉ thực hiện được 6 buổi giáo dục truyền thống cho 5.151 học sinh các trường trên địa bàn; giao lưu, động viên đoàn viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm lên đường nhập ngũ. Với các CCB, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm của người đi trước cũng là cách giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, để họ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống Phước Long anh hùng, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.
Người giữ ngọn lửa thiêngBPO - “Cho dù năm tháng đã đi qua, người ta có thể quên đi nhiều thứ nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ xông pha nơi chiến trường lửa đạn, những kỷ niệm về ngày quê hương Phước Long được giải phóng cách đây gần 50 năm, nhưng thiếu vắng những đồng đội sẽ không phai mờ trong tâm trí của tôi”. Đó là chia sẻ của nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Hồng, chủ nhân “Bảo tàng cách mạng gia đình” và là người lập nên Câu lạc bộ đờn ca tài tử “Hát cho người ngã xuống” ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026