
Lẵng hoa của Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Phước Long và của Hội Cựu chiến binh thị xã - Ban liên lạc truyền thống K11 đặt trang trọng trong đền thờ

Ông Nguyễn Văn Thỏa (thứ 3 từ trái qua) cùng các cựu chiến binh dâng hương Đền thờ liệt sĩ và đồng bào tử nạn núi Bà Rá
Ông Nguyễn Văn Thỏa, nguyên Đội trưởng Đội biệt động Bà Rá, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cùng một số cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên thị xã Phước Long đã dâng lên những nén tâm hương với tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc sự hy sinh của các liệt sĩ, đồng bào tử nạn nơi đây, nguyện “đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ, tưởng nhớ hương linh đồng bào tử nạn”.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm nay Hội Cựu chiến binh thị xã Phước Long - Ban liên lạc truyền thống K11 chỉ tổ chức dâng hương, không tổ chức phần lễ để đảm bảo phòng chống dịch.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026