Trước thềm xuân mới Ất Mùi - 2015, chúng tôi đã đến thăm, hỏi chuyện các vị cao niên, nhiều tuổi đảng để được chia sẻ và hiểu thêm về Đảng quang vinh.
“ĐẢNG Ở TRONG LÒNG DÂN”
Đó là câu nói mở đầu câu chuyện với chúng tôi của ông Nguyễn Huy Thài ở xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập). Ông Thài (thường gọi là Hai Thài) tên thật là Phan Thành Lan (1924), vào Đảng năm 1949. Ông là vị lão thành cách mạng mà có lẽ không ai ở huyện Phước Long cũ lại không biết. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Hai Thài vẫn còn khỏe và minh mẫn, giọng vẫn sang sảng khi kể chúng tôi nghe chuyện những ngày gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nói về Đảng, người đảng viên 65 tuổi đảng không khỏi xúc động khi nhớ về “ngày xưa”, với cái lễ khi ông được kết nạp vào tổ chức Đảng. Ông nói: “Từ ngày thành lập, trải qua các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Đảng ta luôn ở trong lòng dân, là Đảng lãnh đạo duy nhất đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Đảng viên 65 tuổi đảng Nguyễn Huy Thài (trái) và Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ơ
Với ông Hai Thài, Đảng ta thật vĩ đại và cái vĩ đại ấy bắt nguồn từ sự đoàn kết, từ sức mạnh tập hợp nhân dân. Toàn bộ sức mạnh của Đảng không chỉ ở bản thân Đảng mà bắt nguồn từ mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Vì vậy để phát huy được sức mạnh của mình, với vai trò là Đảng lãnh đạo toàn xã hội thì Đảng ta phải thực hiện tốt công tác dân vận nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân và quan hệ đó phải được đặt trong mối quan hệ hai chiều. Đó là, Đảng có trách nhiệm trước dân, phục vụ nhân dân; nhân dân có trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Và chỉ khi nào mối quan hệ đó được phát huy từ cả hai phía thì sức mạnh của Đảng mới được phát huy cao độ là dựa trên nền tảng nhân dân.
Từ sự phân tích đó, ông Hai Thài cũng cho rằng, hiện nay đường lối của Đảng vẫn rất đúng đắn nhưng lòng tin của dân vào người lãnh đạo cụ thể ở cấp chính quyền đã bị giảm sút, nguyên nhân chủ yếu là do sự suy thoái, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Điều này đã được trung ương nêu rất rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” mà toàn Đảng đang ra sức thực hiện nhằm phấn đấu xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh.
CÔNG ƠN ĐẢNG THẬT LỚN LAO
Ông Nguyễn Ngọc Thanh (1930), ngụ khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài). Ông Thanh là một trong những chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng Điện Biên năm 1954, là đảng viên 55 năm tuổi đảng. Trò chuyện với chúng tôi về Đảng, ông khẳng định: “Công ơn của Đảng đối với không chỉ riêng gia đình tôi mà cả dân tộc thật lớn lao. Nếu không có Đảng, không có Bác Hồ thì không có đất nước Việt Nam ngày nay. Nhớ lại những ngày tháng dân tộc bị nô lệ, lầm than trước năm 1945 mới thấy công lao vĩ đại của Đảng, của Bác Hồ. Nếu ai quên điều đó thì không phải là người Việt Nam”. Ông Thanh cho rằng, đất nước ta đã trải qua các cuộc kháng chiến để giành và giữ độc lập. Xuyên suốt trong quá trình ấy là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng để đưa con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh.
Ông Nguyễn Ngọc Thanh kể lại chuyện đánh trận Điện Biên năm xưa
Ngày nay, đất nước đang trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển, vai trò lãnh đạo của Đảng càng được phát huy cao độ, thể hiện qua đường lối, chủ trương, nghị quyết đúng đắn. Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ vẫn còn nhiều vấn đề. Chính vì vậy, toàn Đảng đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Khi được hỏi về việc ngày xưa ông được kết nạp vào Đảng thế nào, ông Thanh nói: “Hồi ấy chúng tôi vào Đảng là phải có một quá trình phấn đấu rất dài, trải qua biết bao thử thách, trong đó có những thử thách biết rằng sẽ phải hy sinh tính mạng, nhưng không có ai từ chối nhiệm vụ được giao”. Còn bây giờ, theo ông Thanh, vào Đảng dễ quá, nhiều đảng viên chưa có nhận thức gì về Đảng, chưa hiểu gì về lý tưởng của Đảng nhưng vẫn được kết nạp. “Đảng viên của chúng ta bây giờ khá đông nhưng không mạnh, chất lượng đảng viên kém. Trước lúc đi xa Bác Hồ để lại Di chúc cho dân tộc. Người viết: “Đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Theo tôi, đảng viên cần học thuộc đoạn này trong Di chúc của Bác để làm “cẩm nang” hành động - ông Thanh nói.
T.B (lược ghi)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026