Thứ 6, 24/04/2026 08:32:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:47, 14/02/2015 GMT+7

Những tấm lòng cao cả

Thứ 7, 14/02/2015 | 07:47:00 1,558 lượt xem
BP - Ngày 23-12-2014, UBND tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự “Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 85 bà mẹ trên địa bàn tỉnh. Dịp xuân Ất Mùi 2015 sắp về, chúng tôi đã gặp 2 mẹ Đinh Thị Kha và Hà Thị Tần hiện đang sống cùng con cháu tại thị xã Đồng Xoài.

Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Kha và Hà Thị Tần (ngồi hàng đầu từ trái sang phải) trong lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Mẹ Việt Nam anh hùng ngày 23-12-2014 - Ảnh: Sỹ Hòa

MẸ CHỒNG VÀ CON DÂU ĐỀU LÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Năm nay, Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Kha bước sang tuổi 83. Hiện mẹ sống cùng con trai út tại khu phố Tân Bình, phường Tân Bình. Tuổi tác và những mất mát khiến mẹ không đủ minh mẫn nhớ hết mọi chuyện, nhưng ký ức về chiến tranh ác liệt và nỗi đau thắt lòng khi lần lượt chồng và con trai ra đi mãi mãi thì vẫn nguyên trong lòng mẹ.

Mẹ kể: Quê mẹ ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Những năm 1968-1969, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Mẹ chồng của mẹ là cán bộ xã làm công tác dân vận và trực tiếp nuôi bộ đội. Chính vì vậy, Mỹ - ngụy thường xuyên lùng sục rồi đốt nhà. Mẹ và các con trốn đi theo cách mạng, trực tiếp nuôi giấu cán bộ từ đó. Chồng mẹ cũng quyết không lên núi theo sự dồn dân của ngụy mà bám trụ tại chỗ cùng nhiều cán bộ khác. Ngày 20-4-1969, chồng mẹ hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt. Vài ngày sau địch mới cho lấy xác về chôn cất. Thù giặc nên mẹ đã xin cách mạng cho con trai cả là Phan Thanh Long đi theo bộ đội dù chưa đủ tuổi. Con trai đi biền biệt, mãi sau này mẹ mới nhận được giấy báo tử: Liệt sĩ Phan Thanh Long hy sinh ngày 22-8-1972 tại chiến trường Quảng Trị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng tặng quà và chúc tết mẹ Đinh Thị Kha

Nỗi đau chồng lên nỗi đau, nhưng mẹ điềm tĩnh nói: “Vì chiến tranh cả thôi, nhiều người khác cũng mất chồng, mất con chứ đâu phải mình mẹ”. Mẹ chồng của mẹ cũng là Mẹ Việt Nam anh hùng, bà có 5 người con (2 trai, 1 gái và 2 rể) là liệt sĩ. Năm 1992, mẹ cùng 2 người con là Phan Khẳn và Phan Hải vào Đồng Xoài sinh sống. Cuộc sống đã dần ổn định, các con cháu, chắt của mẹ đều ngoan ngoãn, giỏi giang và hiếu thuận. Vui nhất là sau nỗi niềm canh cánh chưa tìm được hài cốt của người con trai cả thì đến tháng 4-2013, hài cốt liệt sĩ Phan Thanh Long đã được gia đình tìm thấy và quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

MONG TÌM ĐƯỢC HÀI CỐT CỦA CÁC CON

Mẹ Hà Thị Tần hiện sống tại ấp 7, xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài). Tuy đã bước sang tuổi 91 nhưng mẹ khá minh mẫn. Mẹ bảo còn nhớ rất nhiều chuyện xưa. Rồi mẹ hồi tưởng lại: Quê mẹ ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mẹ lấy chồng khi 20 tuổi. Mẹ có 6 người con. Con đầu của mẹ là Hà Đình Huynh (1945) đi bộ đội năm 1964 và hy sinh năm 1966. Con thứ 2 là Hà Đình Khuỷnh (1947) đi bộ đội năm 1967, hy sinh năm 1969. Năm 1984, mẹ Tần cùng các con vào Đồng Xoài chọn làm quê hương thứ hai.

Chiến tranh lùi xa đã gần 40 năm và cũng đã gần nửa thế kỷ sau ngày 2 con hy sinh, buồn đau, mất mát cũng qua đi, nhưng mẹ vẫn thương vì các con ra đi còn quá trẻ. Mẹ Tần kể, anh Huynh mới có người yêu, hai gia đình đã sang nói chuyện. Khi hay tin anh Huynh hy sinh, chị ấy vẫn sang nhà chịu tang và mẹ bảo, con có lòng thế là tốt lắm rồi, giờ con phải ở bên ấy còn đi lấy chồng. Đến nay, chị đã lên chức bà và hiện đang sống ở Vũng Tàu. Thi thoảng gia đình chị vẫn lên thăm mẹ. “Mẹ biết còn nhiều người như mẹ, có người còn hy sinh cả chồng và nhiều người con... Mẹ chỉ mong có ngày tìm được hài cốt của 2 con” - mẹ Tần giãi bày.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng tặng quà và chúc tết mẹ Hà Thị Tần

Anh Hà Đình Hạnh (1952) là con trai thứ 3 hiện đang phụng dưỡng mẹ cho biết: “Trong giấy báo tử của bác Huynh chỉ ghi là bộ đội đặc công, hy sinh tại chiến trường miền Nam, còn bác Khuỷnh thì hy sinh tại chiến trường Đông Nam bộ. Nhưng qua tìm hiểu từ một người đồng đội thì bác Khuỷnh hy sinh trên sông Sài Gòn nên việc tìm hài cốt rất khó...”

Sau mất mát, hiện mẹ Tần sống hạnh phúc bên 12 người cháu, 24 chắt. Điều mẹ mừng nhất là con, cháu, chắt của mẹ đều ngoan, học giỏi và có việc làm ổn định.

Xuân Ất Mùi 2015 đang về. Trong những ngày này, mỗi chúng ta đều nhớ về tổ tiên, cội nguồn và chắc chắn không ai được quên cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công... Bởi hy sinh to lớn đó là nền tảng vững chắc làm nên cuộc sống hòa bình và hạnh phúc mà chúng ta đang hưởng hôm nay.      

Kim Phụng

  • Từ khóa
12591

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?