Thứ 6, 24/04/2026 02:06:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:00, 03/02/2015 GMT+7

KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2015)

Giữ trọn niềm tin với Đảng

Thứ 3, 03/02/2015 | 18:00:00 2,140 lượt xem
BP - Mùa Xuân này, ông Võ Tấn Sắc ở khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) bước qua tuổi 80 và gần 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ông luôn khẳng định bản lĩnh kiên trung của người đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Ngày 2-2, chúng tôi tìm đến nhà ông Võ Tấn Sắc nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên chồng báo đang đọc dở, ông Sắc đưa chúng tôi xem thư mời dự lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Tỉnh ủy với niềm hạnh phúc rạng ngời.

MỘT ĐỜI CỐNG HIẾN CHO ĐẢNG

Lớn lên ở Quảng Trị, cuộc sống gia đình ông Sắc ngày đó vô cùng khó khăn. Năm 13 tuổi, cậu bé Sắc theo bộ đội phục vụ kháng chiến và được giao làm nhiệm vụ liên lạc ở mặt trận Bình - Trị - Thiên. Thông minh, nhanh nhẹn nên cậu bé Sắc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cấp trên tin yêu. Năm 1954, tập kết ra Bắc, ông Sắc được Nhà nước cho đi học đại học sư phạm và phân công về dạy Văn tại tỉnh Nam Định.

Hàng ngày, ông Sắc thường đọc báo, xem tivi để cập nhật những thông tin của đất nước và tỉnh

Năm 1965, theo chỉ đạo của Trung ương, ông được cử vào tỉnh Phước Long cũ. Những ngày đầu trên chiến trường Phước Long ác liệt, ông nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên huấn Phước Long, tiếp đến phụ trách dân vận ở đội công tác Phước Bình. Thời kỳ 1975-1976, ông Sắc được bầu làm Phó bí thư Huyện ủy Phước Long. Sau đó là Trưởng ty Giáo dục Sông Bé (1979), Giám đốc Trường đảng tỉnh Sông Bé (1981-1983) và Phó bí thư Huyện ủy Đồng Phú cho đến khi nghỉ hưu (1990).

Ông Sắc kể: Phụ trách đội công tác Phước Bình là thời gian tôi nhớ nhất. Cắm chốt tại đây, các thành viên đội công tác chủ yếu hoạt động binh vận vào ban đêm còn ban ngày lui vào rừng. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Phước Bình từ chỗ “trắng chi bộ” đã phát triển được tổ chức đảng. Chúng tôi sống trong dân, tuyên truyền, vận động để dân mến, dân tin, sau đó mới xúc tiến phát triển xây dựng đảng, trong đó chú trọng phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

VỮNG NIỀM TIN VỚI ĐẢNG

Ông Sắc chia sẻ: “Nhờ có ánh sáng của Đảng, tôi đã phấn đấu, rèn luyện trở thành một con người có lý tưởng, được Đảng ghi nhận, nhân dân tin tưởng giao nhiều chức vụ quan trọng. Tôi nguyện đi theo lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và dù ở bất kỳ nhiệm vụ nào, khó khăn đến đâu tôi cũng một lòng kiên trung với đảng”.

Về nghỉ hưu sớm do sức khỏe yếu nhưng ông Sắc vẫn luôn quan tâm theo dõi những vấn đề của đất nước, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trong những cuộc họp chi bộ hàng tháng, gặp mặt ở huyện, tỉnh, ông đều đóng góp ý kiến xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Theo ông Sắc, cán bộ, đảng viên trong tỉnh có nhiều người trẻ, năng động và nhiều sáng tạo. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên đang bị cuốn vào vòng xoáy của cơ chế thị trường khiến ông còn trăn trở.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Xuân Bùi Viết Lộc cho biết: “Tuổi cao, sức khỏe không tốt nhưng đảng viên Võ Tấn Sắc luôn tham gia sinh hoạt đều đặn. Nhiều ý kiến của ông được Đảng ủy đánh giá cao. Ông là tấm gương sáng của người đảng viên, luôn giữ trọn niềm tin son sắt với Đảng, trung thành với con đường Bác Hồ đã xây dựng và vun đắp”.                    

C.Liên

  • Từ khóa
12559

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?