Đó là nhận xét của thanh niên Nông Văn Khoa (ảnh, SN 1994, dân tộc Tày) ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú sau 18 tháng rèn luyện trong môi trường quân đội. Khoa tình nguyện gia nhập quân ngũ và rèn luyện tại Sư đoàn 9, huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh).

Từ môi trường quân đội, em luôn nghiêm túc học tập, rèn luyện, được cán bộ, đồng chí tin tưởng và giao phó nhiệm vụ Tiểu đội trưởng. Không ngừng rèn luyện, trước khi ra quân, Khoa được sư đoàn tuyên dương khen thưởng. Khoa nói: Thời gian rèn luyện trong quân đội em thấy mình trưởng thành hơn và mọi hoạt động đều phù hợp với khả năng bản thân. Sắp tới, em dự định học nghề tại TP. Hồ Chí Minh theo thẻ nghề của Bộ Quốc phòng cấp để ổn định, phát triển cuộc sống sau này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026